Khấn tạm Tây Nguyên tĩnh tâm và gặp gỡ đầu niên khóa

Trong bầu khí tĩnh tâm, chị em cũng dâng lên Mẹ những thao thức và quyết tâm của niên khóa mới.


Tạm gác lại sứ vụ nơi các cộng đoàn trong một tháng sống, chị em Khấn tạm vùng Tây Nguyên đã quy tụ về cộng đoàn Thánh Thể để tham dự ngày tĩnh tâm và gặp gỡ huynh đệ trong ngày đầu niên khóa.

Buổi tĩnh tâm do chị Maria Anna Trần Thị Kim Xuân hướng dẫn. Với chủ đề: “Gặp gỡ Đức Kitô – Biến đổi cuộc đời mình”, chị em được đi lại hành trình Emmaus của đời mình. Chị em có nhiều thời gian dừng lại bên Chúa, lắng nghe tiếng Người và để cho Lời Chúa thanh luyện, biến đổi tâm hồn. Qua những giờ cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ, chị em được mời gọi canh tân đời sống thánh hiến để mỗi ngày nhạy bén hơn, nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô Phục Sinh trong ngày sống, và noi gương Ngài, trở nên người đồng hành với anh chị em mình.

Trong bầu khí tĩnh tâm, chị em cũng dâng lên Mẹ những thao thức và quyết tâm của niên khóa mới. Chị em học nơi Mẹ lời thưa xin vâng trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như khi buồn, lúc thành công cũng như khi thất bại … Để mọi giây phút của đời sống mỗi chị em là lời tạ ơn không ngừng dâng lên Chúa.

Sau giờ tĩnh tâm, chị em cùng nhau lên kế hoạch cho niên khóa mới, chú trọng đến tính đặc thù của miền truyền giáo Tây Nguyên: quan tâm đến anh chị em đồng bào, nâng đỡ đời sống đức tin nơi các buôn làng xa xôi, giáo dục thiếu nhi và đồng hành với người nghèo. Các kế hoạch được cân nhắc cách cẩn thận, vừa chú ý nhu cầu mục vụ tại địa phương, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo của chị em và hiệp thông trong sứ mạng của Hội dòng. Bầu khí cởi mở đã giúp chị em thêm xác tín: chính Đức Kitô là trung tâm của mọi kế hoạch và là nguồn sức mạnh để dấn thân trong đời sống thánh hiến.

Dịp này, chị em Khấn tạm Tây Nguyên cũng mượn sự đông đủ để mừng Bổn mạng chị giáo Hà Thanh và các chị em, xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu để giữa lòng Hội Dòng, các chị em chính là tình yêu cho mọi người.

Ngày tĩnh tâm khép lại trong tâm tình cảm tạ: tạ ơn Chúa đã quy tụ, biết ơn từng chị em đã cùng nhau khởi đầu một niên khóa mới với một hướng đi rõ ràng, đầy nhiệt huyết truyền giáo. Ước mong Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ từng người chị em trong đời sống sứ vụ.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày đời chúng con là một hành trình Emmaus, xin cùng bước đi với chúng con trên đoạn đường đầy gian nan ấy. Xin mở mắt đức tin để chúng con nhận ra Chúa trong từng biến cố, để trái tim chúng con bừng cháy khi nghe Lời Chúa, hầu can đảm lên đường loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Khấn tạm Tây Nguyên, FMI