Chương trình Tĩnh nguyện Lễ giỗ Đức cha Chabanon
Đức Cha Chabanon đã hiện diện trong giáo phận Huế với tất cả lòng tận tụy của một vị mục tử với 34 năm linh mục và 6 năm giám mục.
Chủ đề
NHỚ VỀ CHA - VỊ MỤC TỬ SỐNG NIỀM HY VỌNG
I. KHAI MẠC
Lời dẫn: Kính thưa cộng đoàn, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ về Đức Cha Chabanon-Bề trên tiên khởi của Hội dòng, nhân ngày lễ giỗ lần thứ 89 của Ngài. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội dòng người cha kính yêu, một vị mục tử tận tụy và luôn hết mình vì đoàn chiên. Đức Cha không chỉ dưỡng dục nhưng còn trở nên tấm gương sáng ngời cho quý chị tiên khởi trong những ngày đầu dựng xây Hội dòng.
Cộng đoàn thân mến, chúng ta đang được sống trong dòng chảy hồng ân của trăm năm thứ hai. Chúng ta hãy đặt mình trong tâm thế của những người con tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha đáng kính qua việc tưởng nhớ về Cha, để cùng nhau góp sức dựng xây Hội dòng, sống và lan tỏa tinh thần mục tử, những gương sáng của Đức Cha trong thời đại hôm nay. Đặc biệt, chúng ta dâng lên Đức Cha Tổng tu nghị lần thứ 22 sắp tới với bao thao thức và mong ước cho một bước tiến mới trong Thánh Thần, xin Đức Cha cầu nguyện cho Hội dòng chúng ta.
Dấu Thánh Giá
Hát kinh Chúa Thánh Thần (CT 24)
Niệm hương
Đọc khi dâng hương:
Nén hương lòng đoàn con xin tưởng nhớ
Một cuộc đời người tôi tớ trung kiên
Gieo tình thương người mục tử nhân hiền
Đem Giêsu cho đoàn chiên bé nhỏ
Nén hương trầm lời tri ân muốn ngỏ
Theo lối nhỏ đường nên thánh cha đi
Yêu ẩn dật chẳng kể mình là chi
Như lúa mì gieo vào lòng đất mới
Đây mảnh đất Hội dòng cha vun xới
Đang trổ sinh hoa trái mới từng ngày
Tri ân cha bởi tình nghĩa cao dày
Nén hương trầm đoàn con đây tưởng nhớ.
II. NỘI DUNG
1. Lời Chúa: 2Cr 5,14.17-18
Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.
Hát: Xin chạm đến con lạy Chúa Đấng Phục Sinh….
Suy niệm:
Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta phải dừng lại và tự hỏi: Điều gì đang thôi thúc tôi sống mỗi ngày? Là công việc bổn phận? Hay là tình yêu của Chúa Giêsu? Cuộc đời Đức cha Chabanon đã được nung nấu và thúc bách bởi chính tình yêu của Đức Kitô, ngài trở nên vị tông đồ nhiệt thành, dấn thân cho cánh đồng truyền giáo. Tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ, bởi được tình yêu Chúa thúc bách, cha hăng say rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh “lúc thuận tiện hay không thuận tiện”. Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, xin cho chúng ta biết tiếp nối ngọn lửa yêu mến của ngài, biết để tình yêu Chúa thúc bách chúng ta dâng hiến, sống và phục vụ trong sứ mạng được đón nhận từ Hội dòng.
Hát: Lời ca tri ân (M1: 196)
2. Đôi nét về Cha
2.1. Nhớ về cha, một tuổi trẻ đầy hy vọng
Cậu Alexandre Paul Marie Chabanon, sinh ngày 7.7.1873 tại Antrennes thuộc địa phận Mende. Cha mẹ ngài là những nông dân cần cù. Ngài đã thừa hưởng những đức tính cao đẹp và lòng đạo đức của người mẹ. Năm 1884 cậu xin gia nhập tiểu chủng viện. Và vào tháng 10.1891 cậu vào Đại Chủng viện Mende. Nơi đây, cậu Chabanon là một Chủng Sinh gương mẫu về mọi phương diện, chăm chỉ, có đời sống đạo đức sâu xa, nghiêm túc, nhiệm nhặt đối với bản thân và luôn chu toàn bổn phận một cách đơn sơ không chút phô trương. Có thể nói tuổi trẻ của cậu dự đoán một tương lai tươi sáng và đầy hy vọng cho Giáo hội và các linh hồn.
Tháng 9.1893, thầy Chabanon xin gia nhập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Và được thụ phong linh mục ngày 28.6.1896 khi vừa tròn 23 tuổi. Ôm ấp ước mơ truyền giáo với tâm tình của người lữ hành hy vọng, cha đã rời Paris sang Việt Nam truyền giáo vào ngày 26.8 cùng với 8 linh mục thừa sai khác.
Hát: Để nên lời ngợi ca...
2.2. Nhớ về Cha, một cuộc đời sống niềm hy vọng
Với tình yêu của Đức Kitô thúc bách, cha Chabanon đặt bước chân truyền giáo đầu tiên của đời linh mục tại đất An Nam. Tháng 9.1899 ngài được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại Chủng Viện Phú Xuân sau 6 tháng học ngôn ngữ. Giữa những bộn bề của Giáo phận trong nhiều trách vụ, Cha Chabanon luôn chu toàn bổn phận mục tử đối với đàn chiên của mình. Ngài không chỉ là gương mẫu của các cha xứ mà còn ảnh hưởng sâu đậm trên các chủng sinh. Ngài thúc đẩy họ qua những lần huấn đức; đặc biệt về các nhân đức căn bản của chức linh mục: khiêm nhường, từ bỏ, khổ hạnh và yêu mến đời sống cầu nguyện. Ngày 26.06.1930, cha được bổ nhiệm làm Giám mục phó với quyền kế vị Đức cha Allys lúc ấy đang bị mù. Và từ tháng 6.1931, Đức Cha Chabanon thay thế Đức cha Allys cai quản giáo phận Huế.
Từ khi được Đức Cha Allys giao nhiệm vụ đào tạo các nữ tu đầu tiên dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngày ngày Cha Chabanon vừa đóng vai trò một người cha dạy dỗ hướng dẫn tu đức, và một người mẹ chỉ bảo cách sắp đặt trong nhà; biết bao yêu thương, biết bao kiên nhẫn, nâng đỡ chị em trong những năm tháng đầu đời của Hội Dòng. Chính Ngài đã viết Luật Tiên khởi giúp chị em sống xứng hợp với đời thánh hiến và hoàn tất công cuộc sáng lập với Nghị định thiết lập Hội Dòng vào ngày 14.08.1931 áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Qua lối sống ẩn dật và kể mình bằng không, cha đã sống trọn cuộc đời theo gương thầy Giêsu. Cha dấn thân đến quên mình mà không để ý đến sự sa sút của sức khỏe. Ngày 24.4.1936, cha lên đường về Pháp chữa bệnh, sau hơn một tháng trên biển, ngài được đưa đến bệnh viện thánh Giuse ở Marseille. Ít ngày sau, ngài đã trút hơi thở cuối đời vào ngày 4.6.1936. Đức Cha được chôn cất dưới hầm mộ của các cha thừa sai Paris tại Marseille. Ngài hưởng thọ 63 tuổi, 34 năm linh mục và 6 năm Giám mục.
Hát: Lạy Chúa nguồn hạnh phúc diệu quang… (M1: 169)
3. Chia sẻ về Cha (mỗi chị chia sẻ 3-5 phút)
Sau mỗi chia sẻ hát: Tình yêu chính vì tình yêu, thúc bách Cha…
4. Sống tình con thảo với Cha
Lời dẫn: Nhớ về Cha - vị Mục tử sống niềm hy vọng, chúng ta mang trong mình tâm tình biết ơn sâu sắc bởi ngài đã để lại gia sản thiêng liêng quý giá với những nhân đức và các bình diện của ngài - một nếp sống thấm đẫm Tin Mừng. Giờ đây, trong thinh lặng, kính mời cộng đoàn dâng lên Cha tâm tình yêu mến và những nguyện ước riêng của mình.
CĐ thinh lặng và cầu nguyện riêng (2-3 phút): Mở nhạc không lời (Cha tôi_Sr. Tâm Anh)
Hát: Nén hương lòng…
5. Lời cầu nguyện – Dâng biểu tượng
Tưởng nhớ và tri ân Đức Cha Chabanon, trong tâm tình con thảo, cùng với Đức Cha, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện chân thành:
5.1. Cầu cho Giáo hội – Dâng biểu tượng Năm Thánh
Đức Cha Chabanon đã hiện diện trong giáo phận Huế với tất cả lòng tận tụy của một vị mục tử với 34 năm linh mục và 6 năm giám mục. Chúng con xin dâng lên Chúa hành trình đức tin của Giáo hội trong thế giới hôm nay, cách riêng là Đức Tổng Giám Mục Giuse và Giáo phận Huế chúng con, xin Chúa hun đúc ngọn lửa hy vọng và niềm vui cho mọi thành phần Dân Chúa, cùng bước đi trong sự liên đới và hiệp nhất với nhau.
Hát: Tình thương của Chúa…
5.2. Cầu cho Công cuộc LBTM – Dâng sách Lời Chúa
Đức Cha Chabanon là một nhà truyền giáo nhiệt thành với con tim được tình yêu Chúa Kitô thúc bách. Xin Chúa khơi dậy ngọn lửa nhiệt thành với sứ mạng loan báo Tin Mừng nơi tâm hồn các tín hữu, để mỗi người hăng say đem niềm vui bình an của Chúa đến với mọi người.
Hát: Tình thương của Chúa…
5.3. Cầu cho Chị em trong Hội dòng và Tổng Tu Nghị XXII – Dâng lẵng hoa tươi
Đức Cha Chabanon một con người sống quên mình, dấn thân phục vụ với trọn cả con tim. Chúng con xin dâng lên Chúa toàn thể chị em, cách đặc biệt, Tổng Tu Nghị lần thứ 22 của Hội dòng. Xin Chúa ban cho mỗi chị em chúng con, cách riêng các chị tham dự Hội nghị có khả năng lắng nghe, phân định và ngoan ngùy trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng con cùng nhau xây dựng Hội dòng lớn lên trong sự hiệp nhất - yêu thương.
Hát: Tình thương của Chúa…
6. Lời nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, tâm hồn chúng con được bừng sáng niềm hy vọng khi nhớ về Đức cha Chabanon, Bề trên tiên khởi thánh thiện của Hội dòng, trong ngày giỗ lần thứ 89 của ngài. Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho ngài; và thắp lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến; để từ đó, chúng con trung thành với đặc sủng và tinh thần của Đấng Sáng Lập. Đặc biệt, xin Thánh Thần Tình Yêu ngự trị và hướng dẫn Hội dòng chúng con tiến bước vững vàng trong lòng Giáo hội và giữa thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
III. TẠ CHÚA
Đại tập 2025, FMI