Yêu thích ẩn dật kể mình bằng không

Tôi cảm phục Cha bởi con đường mà Cha chọn để bước đi, để sống và làm việc.


Giữa một thời đại công nghệ số, với những cách sống vội, con người ta ít có thời gian để được ngồi lại nói chuyện với nhau, ít có thời gian để ôn lại những câu chuyện đã qua với những sự kiện, những con người của thời đại. Không thể phủ nhận rằng những gì có được ở hiện tại đều nhờ những điều đã xảy ra ở trong quá khứ. Cũng như thường lệ, hôm nay chúng tôi có tiết học về Hội dòng và bài học chính là về cuộc đời của Đức cha Chabanon – Cha Bề trên tiên khởi của Hội dòng.

 “Yêu thích ẩn dật kể mình bằng không”

(Ama nesciri et pro nihilo reputari)

Câu châm ngôn sống của Cha đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Sống giữa một thời đại người ta luôn chú trọng vào bản thân, muốn được biết đến với những thành công này thành công khác, ấy thế mà vẫn có những người chọn một cách sống âm thầm khiêm tốn - Hình ảnh của một con người mà tôi thiết nghĩ thời đại nào cũng cần có. Một người cha với những đức độ cao đẹp như giản dị, hiền hòa, điềm đạm, luôn kiên vững, giàu nghị lực, ân cần, kiên nhẫn và một năng lực bình lặng tuyệt vời. Tôi cảm phục Cha bởi con đường mà Cha chọn để bước đi, để sống và làm việc. Một con đường chẳng mấy ai đi và cũng chẳng dễ dàng gì để có thể đi được, thế mà vị Cha chung của Giáo phận lúc bấy giờ lại chọn để bước theo.

Đầu tiên phải kể đến tinh thần truyền giáo của Cha. Năm 23 tuổi – ở một độ tuổi còn non trẻ, nhưng tinh thần truyền giáo của Cha đã rất mạnh mẽ, sẵn sàng rời xa đất nước hứa hẹn nhiều thành tựu và phát triển, để đến với vùng đất còn thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần lúc bấy giờ ở Việt Nam. Mọi người khi nói đến Cha đều có một cái nhìn rằng Cha là người lạnh lùng, nhưng những gì Cha làm lại chứng tỏ Cha là một người có trái tim nhân hậu, đầy tình yêu thương sâu sắc ấm áp. Mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, sức mạnh của niềm tin và với một ý chí mạnh mẽ, Cha luôn thực hiện sứ vụ một cách đầy nhiệt huyết, tận tâm. Cha còn được biết đến là một con người đa năng, uyên thâm trong các lĩnh vực văn chương, thần học và lề luật. Tính khiêm tốn và trầm lặng của Cha đã biến những điều Cha có, Cha mang ra để phục vụ chứ không phải để làm sáng tên mình. Tôi được biết Cha rất mến mộ con đường nên thánh của Têrêsa Hài Đồng Giêsu và hằng bắt chước các nhân đức của Thánh nữ, trong đó phải kể đến là đức tính khiêm nhường.

Trên sứ vụ truyền giáo của Cha, Cha đã luôn chú tâm tới đời sống đức tin của đoàn chiên, chăm lo cả đời sống hằng ngày. Sau những năm tháng làm bề trên Đại chủng viện Huế, Cha được sai làm cha linh hướng cho dòng kín Carmel, sau đó Cha được Đức Cha Allys giao cho sứ vụ coi sóc, hướng dẫn và đào tạo các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những thời gian đầu với những khó khăn thuở mới lập, Cha vừa đóng vai trò là người cha, vừa là người mẹ. Người cha huấn luyện, hướng dẫn con cái trong đường tu đức, là người mẹ chỉ dạy cách sắp đặt mọi thứ trong nhà.

Cha là mẫu gương trên bình diện tu đức với đời sống nội tâm sâu xa, lòng tôn sùng trái tim Chúa, yêu mến Đức Mẹ và thánh Têrêsa, với tinh thần khiêm tốn nghèo khó. Trên bình diện tông đồ, Cha đã để lại kho tàng cho đoàn chiên về tinh thần hy sinh vì yêu mến, nhiệt thành trong con đường truyền giáo, yêu thích sự ẩn dật và hết mình vì đàn chiên. Cha đã phục vụ quên mình, cho tới lúc sức khỏe đã suy kiệt, nhưng Cha vẫn luôn ưu tư và chăm lo cho đoàn chiên, cho con cái của mình. Cha đã sống một cuộc đời thật đẹp, đẹp không phải vì vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng là hương thơm được tỏa ra từ chính con người, từ lòng khiêm hạ và sự tận tụy nhiệt tâm của Cha.

Noi gương Cha, tôi càng hiểu hơn giá trị và sức mạnh của sự khiêm nhường trong đời sống và phương thế để tạo nên một cuộc đời ý nghĩa đó chính là làm mọi việc với sự nhiệt huyết, tận tâm chứ không phải để đánh bóng chính mình. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được người Cha thánh thiện, là tấm gương sáng cho đoàn chiên về cả đời sống nội tâm lẫn tu đức. Xin Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đồng hành, nâng đỡ và thêm sức để chúng con biết noi gương Cha, hầu sống thánh thiện và làm sáng Danh Chúa giữa cuộc đời trần thế này.

Maria Trần Hoa (Thanh tuyển Huế), FMI