Thư gởi Cha

Con không có cơ hội được gặp gỡ với Cha, nhưng qua lời kể của các chị đi trước, trong con hình ảnh Cha hiện ra thật trìu mến và đáng kính biết bao.


                                          Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2025

Đức Cha Chabanon kính mến!

Khi con viết nên những dòng chữ này thì Cha đã về với Chúa và hưởng niềm vui Thiên Quốc vĩnh hằng rồi, con luôn tin là thế bởi vì cả cuộc đời của Cha là một cuộc đời sống theo tinh thần Chúa dạy và Cha đẹp lòng Chúa biết bao.

Con không có cơ hội được gặp gỡ với Cha, nhưng qua lời kể của các chị đi trước, trong con hình ảnh Cha hiện ra thật trìu mến và đáng kính biết bao. Con ấn tượng lắm bởi một chàng thanh niên tuổi 23 với bao ước mơ, hoài bão cuộc đời tươi đẹp ở một đất nước hiện đại đầy đủ lại dám từ bỏ tất cả để đến với những con người xa lạ, khốn khổ và lam lũ ở Nước Việt quê mùa đói nghèo. Cha đã đến không một chút do dự, chần chừ, Cha đến và đem tình yêu của Chúa, sưởi ấm những tâm hồn đau khổ, bơ vơ. Cha đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa và dùng cả cuộc đời để chứng minh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Cha có biết không? Con rất thích nghe kể về Cha, bởi con ngưỡng mộ Cha có một người mẹ đạo đức, đã dạy Cha trở thành một người cha đáng kính như vậy. Sự thông minh, chăm học, điềm tĩnh của Cha từ thời còn là chủng sinh là tấm gương sáng cho con về tinh thần sống cố gắng và trưởng thành, mẫu mực. Cha còn luôn chu toàn bổn phận, lòng đạo đức sâu xa chắc chắn và sự đơn sơ không phô diễn của Cha khiến con thấy con còn nhiều điều cần sửa đổi và học tập thêm ở Cha để con có thể lớn lên hơn trong ơn gọi của mình. Dù Cha sống ở một đất nước hiện đại, giàu có, nhưng Cha đến với nước Việt không hề có một sự ái ngại nào, Cha dành cả cuộc đời để sống trong sứ vụ của Cha, phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. Tuy Cha là người ít nói nhưng con người Cha lại sống rất tình cảm và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là đối với mỗi chị em trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khi được tiếp xúc những trang sử viết về Cha, chúng con đều thấy Cha thật đáng kính, Cha vừa là người cha dạy dỗ bảo vệ đàng tu đức, vừa đóng vai người mẹ chỉ bảo cách sắp đặt mọi sự để các chị của chúng con lớn lên trong cả đời sống thường ngày và đời sống đức tin. Cha dùng cả cuộc đời để phục vụ để hiến dâng, lo cho đoàn con cái nhưng lúc nào cũng kể mình bằng không, Cha âm thầm phục vụ, âm thầm trao hiến cả cuộc đời cho Chúa. Bên cạnh những việc ưu tư cho trẻ nhỏ về đời sống đức tin, Cha còn ưu tư về đời sống thiêng liêng cho người dân đặc biệt là đối với những người dâng mình cho Chúa. Cha không mang lấy thân phận cao quý khi tiếp xúc với mọi người với tư cách là một Cố Tây, ngược lại cha đến gần, ở lại và chạm lấy trái tim mọi người bằng đời sống bình dân, gần gũi, nhiệt thành, Cha còn đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ các chị, khích lệ và hướng dẫn chỉ bảo các chị trong đời sống ơn gọi.

Thế hệ chúng con, là những người theo bước Cha sau này, chúng con thật may mắn vì được biết đến Cha, người cha đáng kính, vị mục tử tận tuỵ, vị tông đồ nhiệt thành, âm thầm. Cha là tấm gương sáng cho chúng con học hỏi, noi theo, và tiếp bước những hành trình mà Cha đã gieo vãi trên cánh đồng đức tin.

Cha ơi, lòng con yêu mến và ngưỡng mộ Cha bởi con được biết đến Cha, được ở trong ngôi nhà Cha đã dày công xây dựng, được ở trong tình thương và nỗi ưu tư của Cha về một thế hệ ơn gọi phục vụ cho Chúa và mọi người. Biết nói sao cho hết tâm tình đoàn con nhỏ bé nhớ về Cha, chính Cha đã trở thành một chứng nhân cho chúng con về đời sống ơn gọi hiến dâng, về một cuộc đời cho đi là còn mãi, về một người ra đi gieo giống và làm nảy sinh nhiều hạt giống khác làm đa dạng nên mảnh đất Chúa trao ban. Dù Cha đã đi xa, nhưng con tin, tình thương của Cha vẫn còn ở lại, công trình Cha gìn giữ và bảo vệ vẫn mãi trường tồn và hình ảnh Cha khả kính vẫn còn mãi trong tâm trí của các chị trong Hội dòng.

Nguyện xin Cha hằng nhớ đến chúng con và cầu bầu cho chúng con biết sống đẹp lòng Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Thương nhớ Cha!

Huế, tháng 5/2025   

Con Têrêsa Vũ Thức (Thanh tuyển Huế), FMI