Nhớ về cha – vị mục tử sống niềm hy vọng

Ngài đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria Vô Nhiễm.


Trong bầu khí linh thiêng kính nhớ về Đức Cha Chabanon - Bề trên Tiên khởi của Hội dòng, tại Nhà mẹ đã tổ chức ngày lễ giỗ lần thứ 89 của cha. Cha là vị mục tử tận tụy và luôn hết mình vì đoàn chiên. Cha không chỉ dưỡng dục nhưng còn trở nên tấm gương sáng ngời cho quý chị Tiên khởi trong những ngày đầu dựng xây Hội dòng.

Vào lúc 19g30 tối ngày 3/6/2025, nơi nguyện đường của Hội dòng, các chị em cùng nhau bước vào giờ tĩnh nguyện với chủ đề: “Nhớ về cha – vị mục tử sống niềm hy vọng”. Với nén hương trầm và những lời ca trầm lắng, cộng đoàn cùng hồi tưởng lại cuộc sống âm thầm, đơn sơ nhưng đầy lửa mến của cha, vị Bề trên Tiên khởi – người đã dám “liều mình” bước đi những bước đầu tiên giữa muôn vàn khó khăn để góp phần xây dựng Hội dòng thời sơ khai. Ngài đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria Vô Nhiễm.

Với lòng con thảo, các chị em cùng chia sẻ những tâm tình – những câu chuyện về cha và cả những xúc động khi nhắc đến lòng nhân hậu, sự cương nghị nhưng đầy yêu thương của cha. Những đức tính tuyệt vời; lòng yêu thương tận tụy sự kiên nhẫn của cha với chị em tiên khởi khi Hội dòng buổi khai nguyên đã đánh dộng chị em rất nhiều.

Giờ tĩnh nguyện không chỉ là hoài niệm, mà còn là lời nhắn nhủ âm thầm của cha: hãy sống tiếp tinh thần đó trong thời đại hôm nay là can đảm, khiêm nhường và trung tín trong từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày.

Ngày lễ giỗ của cha Bề trên Tiên khởi là một ngày truyền thống sống động, làm sống dậy căn tính Hội dòng, nối kết các thế hệ trong cùng một gia sản thiêng liêng, để từ đó, mỗi chị em lại được mời gọi: "Hãy sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận."

Ban Truyền thông, FMI