Vắng nhà ngày giỗ Cha

Gương Cha con nhớ khắc ghi trong đời.


Ngày giỗ Cha, con vắng nhà

Nằm nơi phòng trắng, thật xa cộng đoàn.

Trời buồn mưa giọt miên man

Con nhìn khung cửa, mây ngàn trôi qua.

Thương Cha – hạt giống nở hoa

Âm thầm ươm sáng, đậm đà niềm tin.

Gieo trong cõi đất lặng im

Một đời chẳng nói, nhưng in dấu Người.

Dâng Cha ước nguyện nhỏ thôi

Hương lòng thắp giữa khung trời lặng thinh.

Xin Cha chuyển hộ tâm tình

Cho Hội dòng hưởng Thánh Linh nhiệm mầu.

Xin thương nâng đỡ con mau

Theo Cha, yêu Chúa, trước sau trung thành.

Kiên tâm có Chúa song hành

Trao niềm hy vọng, thắm tình yêu thương.

Muôn người ở khắp tứ phương

Nơi nao cần đến, khiêm nhường bước đi.

Niềm vui phục vụ cho đi

Gương Cha con nhớ khắc ghi trong đời.

Nt. Maria Phùng Phượng, FMI