Ngày họp mặt của anh chị em Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Sài Gòn

“Hồng Ân Chúa như mưa như mưa”, Hồng ân Năm Thánh đang tràn trề trên Hội Dòng suốt 100 năm, đặc biệt trên từng người trong đại gia đình...


“Hồng Ân Chúa như mưa như mưa”, Hồng ân Năm Thánh đang tràn trề trên Hội Dòng suốt 100 năm, đặc biệt trên từng người trong đại gia đình Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong ngày mừng kỷ niệm 15 năm khai sinh Hiệp Hội. Đó là lý do của gần 400 các anh chị em Hiệp Hội từ các cộng đoàn thuộc vùng Sài Gòn không ngại đường xa khó khăn đã trở về cộng đoàn Bêtania trong ngày 26/7/2020 để tham dự ngày họp mặt.

Niềm vui gặp gỡ, nụ cười sẻ chia, bình an lan tỏa nơi từng khuôn mặt của mọi người cùng với thời tiết dễ chịu như góp phần tạo nên khung trời tình yêu của những khoảnh khắc sum vầy. Mở đầu ngày họp mặt, các hội viên được chị M. Anna Trần Thị Đức, Đặc trách Ban Gia đình chia sẻ về các nhân đức của Mẹ Maria. Chị đã kêu gọi mọi thành viên hãy noi gương Mẹ để sống tâm tình xin vâng, vui tươi và nên thánh trong ơn gọi gia đình của mình.

Sau phút giải lao, anh chị em Hiệp Hội đi vào giờ Tĩnh nguyện trong bầu khí linh thiêng, với niềm tín thác: “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”. Quây quần trước tôn nhan Mẹ, mọi người cùng nhau dâng lên Mẹ Chuỗi Kinh Mân Côi là lời kinh tuy rất đơn sơ, bé nhỏ nhưng chứa chan tình mẫu tử. Qua từng lời kinh Kính Mừng được lặp đi lặp lại, như nối kết nhịp đập trái tim của mỗi người hòa chung hàng vạn trái tim yêu mến Mẹ trong toàn thể Giáo Hội.

Với đề tài “Ơn gọi nên thánh trong đời sống gia đình”, cha Giuse Trần Thăng Hưng, dòng Cát Minh đã trình bày một cách rõ ràng và sâu sắc về những vấn đề đang diễn ra trong đời sống gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái hôm nay. Cha khuyến khích mỗi người hãy đem hết tâm huyết và dành thời gian cho gia đình để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Một gia đình biết chia sẻ tình yêu thương, một gia đình chứng tá trong đời sống đức tin nơi Giáo Hội và ngoài xã hội. Cha cũng bày tỏ niềm vui khi thấy sự hiện diện với số lượng lớn thành viên Hiệp Hội CĐMVN và hy vọng mỗi thành viên sống ơn gọi nên thánh giữa đời với niềm tin và hy vọng để làm chứng nhân.

Trọng tâm của ngày họp mặt là Thánh Lễ tạ ơn:

“Hòa tiếng lòng lời cảm mến tri ân.

Mười lăm năm Hiệp Hội đã khai sinh.

Nay lớn mạnh trong Thánh Thần Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa luôn đồng hành dìu dắt.

Quy tụ về trong nôi Mẹ linh thiêng.

Chung tấm lòng Đặc Sủng một Tình Yêu.

Kết đôi tay nối dài ơn Thánh Chúa.”

Hai từ “Năm Thánh” luôn nhắc nhở mọi người nên thánh mỗi ngày trong ơn gọi đời sống gia đình, giáo dục con cái sống đức tin, làm gương sáng trong gia đình, như ngọn nến luôn luôn cháy sáng, để làm sáng danh Thiên Chúa và rạng danh Mẹ hiền Vô Nhiễm.

Đặc biệt hôm nay, có 120 anh chị Hiệp Hội Vùng Sài gòn được Tận Hiến cho Mẹ. Niềm vui  hạnh phúc dâng tràn, ai ai cũng cảm nhận tình yêu thương mà Chúa và Mẹ đang ban trên mỗi người. Những anh chị em Tận hiến đã nhận lãnh Thánh giá và quy chế của Hiệp Hội như là kim chỉ nam giúp anh chị sống viên mãn hơn trong đời sống gia đình và nên thánh giữa đời. Sau bàn tiệc Thánh Thể, mọi người cùng nhau chia sẻ bữa ăn gia đình và thưởng thức những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn với nhiều màu sắc. “Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”.

… Tạ ơn Mẹ luôn đồng hành cùng cầu thay nguyện giúp cho chúng con.

BTT vùng Sài gòn, FMI