Vùng Tây Nguyên: Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh

Cùng một lòng với chị em toàn thể Hội Dòng vui mừng tạ ơn Chúa và chìm sâu trong khoảnh khắc thánh thiêng của “Trăm Năm có Một”: một...


Cùng một lòng với chị em toàn thể Hội Dòng vui mừng tạ ơn Chúa và chìm sâu trong khoảnh khắc thánh thiêng của “Trăm Năm có Một”: một tuần Cửu Nhật chuẩn bị mừng Sinh Nhật Mẹ, tuần Bảy Ngày cầu nguyện Taizé cầu nguyện cho mọi thành phần, mọi nhu cầu của sứ mạng trong Hội Dòng. Chị em cũng không quên ăn chay và âm thầm kín múc ân sủng của Chúa trong những ngày cuối Năm Hồng Ân với nhiều hứa hẹn rằng: Năm Thánh khép lại là để chị em tiến xa hơn trên con đường nên thánh và trưởng thành hơn trong Thiên Ý với tâm thế sẵn sàng để viết tiếp những trang sử của trăm năm thứ hai của Hội Dòng.

Trong tâm tình sốt sắng và háo hức hướng về nôi Mẹ trong đêm diễn nguyện Mừng Sinh Nhật Mẹ, Mừng Sinh Nhật Hội Dòng. Chị em cảm động như đang cùng những diễn viên chuyên nghiệp của con cái Mẹ sống lại những khoảnh khắc linh thiêng của cuộc đời một người Mẹ Vô Nhiễm kính yêu, đầy ân sủng; và hành trình trăm năm trong ân tình Chúa của Mẹ Dòng. Magnificat!

Vào sáng ngày 8/9/2020, một số chị em trong vùng và ban điều hành Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng có một Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật Mẹ, Bế Mạc Năm Thánh sốt sắng và ý nghĩa. Cha chủ tế mời gọi chị em tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại nên đã chọn Mẹ Maria tham dự vào chương trình cứu độ của Người và là người chuyển cầu cho chúng ta. Từ nơi Mẹ, Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta.

“Một Trăm Năm Hội Dòng được thành lập cũng hãy còn quá trẻ nhưng ân sủng và sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong mỗi khoảnh khắc của lịch sử Hội Dòng là vô biên.” Và ơn thánh Chúa thì không bao giờ chịu ở yên hay thụ động. Nên Đức Thánh Cha Phanxico cũng dạy chúng ta 3 điều: Chúng ta đón nhận ơn “Đức Tin”- ơn thánh từ Thiên Chúa; làm cho ơn ấy lớn lên và sinh hoa kết quả; và chuyển giao gia sản ơn ích đó cho người khác. Đó là sứ điệp Loan Báo Tin Mừng. Dịp Năm Thánh là thời gian chị em chiêm ngắm thán phục, sám hối và tạ ơn Hồng ân Chúa ban, cũng là lúc chị em ý thức trách nhiệm về việc thi hành sứ mạng ấy cho đến tận cùng trái đất.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ hát Magnificat mừng sinh Nhật Mẹ và chụp hình với Mẹ nhân ngày Sinh Nhật của Mẹ.

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả

Danh Người thật chí Thánh chí tôn” (Lc 1,49)

 BTT vùng Tây Nguyên, FMI