Diễn nguyện và Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Bách Chu Niên tại Nôi Mẹ

Trong luồng khí mới mẻ tuôn trào từ Thần Khí của Đức Kitô Phục Sinh, cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm chị em hân hoan dâng lời tri ân, cảm tạ...


Trong luồng khí mới mẻ tuôn trào từ Thần Khí của Đức Kitô Phục Sinh, cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm chị em hân hoan dâng lời tri ân, cảm tạ Chúa vì hồng ân Hội Dòng đã lãnh nhận trong suốt 100 năm qua. Nhất là những ân ban mà Chúa ban cách dư tràn cho mỗi một chị em và toàn Hội Dòng trong Năm Thánh này. Với tâm tình đó, 9 ngày trước lễ Bế Mạc, toàn thể chị em trong Hội Dòng đã làm Tuần Cửu Nhật, đã cùng hiệp chung lời cầu nguyện, tâm tình tạ ơn trong những giờ cầu nguyện Taizé theo từng chủ đề và những việc đạo đức khác. Những cử hành thiêng liêng này đã giúp chị em trải lòng ra trước Thiên Chúa, trước Mẹ Maria Vô Nhiễm và cùng nhau chia sẻ về những ân ban mà Hội Dòng đã lãnh nhận trong suốt một thế kỷ qua. Hơn nữa, chị em cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ hiền Vô Nhiễm, biết ơn Hai Đấng Sáng Lập, các chị Tiền Bối, các chị Bề Trên, các chị thế hệ đi trước đã gầy dựng, vun đắp và làm cho Hội Dòng phát triển đến ngày hôm nay.

Những giây phút cuối cùng của Năm Thánh là những giây phút quý báu của lời tạ ơn mà toàn thể Hội Dòng cùng chung nhịp dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm qua đêm diễn nguyện bế mạc Năm Thánh 7.9.2020 với chủ đề “Magnificat – Cùng Mẹ tạ ơn Chúa và tiến về trăm năm thứ hai”.

Sáng ngày 8.9.2020, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cùng với Giáo Hội mừng kính Sinh Nhật Đức Mẹ - Sinh Nhật Hội Dòng và cũng mừng ngày Bế Mạc Năm Thánh Bách Chu Niên Thành Lập Dòng. Thánh lễ tạ ơn được Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh cử hành, 16 linh mục trong Giáo phận cùng đồng tế và tất cả chị em vùng Huế, đại diện chị em vùng Sài Gòn, vùng Tây Nguyên cũng về tham dự. Đồng thời, tất cả những chị em và các vị khách mời, không về tham dự thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh của Hội Dòng do tình hình dịch bệnh Covid-19, cũng đang hướng lòng về với Hội Dòng trong tâm tình hiệp thông.

Mở đầu thánh lễ, chị trưởng ban Năm Thánh điểm qua những hoạt động trong năm qua, xin quý Đức Cha, quý Cha, và mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp thông với Hội Dòng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về những hồng ân lớn lao mà Người đã ban cho Hội Dòng và cho những ai đến với Hội Dòng trong suốt năm qua. Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội giúp chúng con biết phát huy những ân huệ mà chúng con đã lãnh nhận.

Sau khi công bố Lời Chúa, Đức Tổng Giuse ban huấn từ cho cộng đoàn. Ngài nói: hôm nay Sinh Nhật Đức Mẹ, Mẹ là bình minh của ơn cứu độ vì Mẹ mở cửa cho Đức Giêsu vào trần gian. Mẹ sinh Con Thiên Chúa, Mẹ đã tạo điều kiện cho ơn cứu độ được hiện hữu. Sinh Nhật Đức Mẹ nhưng chúng ta lại nghe Lời Chúa về gia phả Đức Giêsu, thật không ăn hợp gì, nhưng ý nghĩa lại làm nổi bật lịch sử cứu độ. Lịch sử hôm nay lẫn lộn giữa tội và đức, sai phạm, suy đồi của con người nhưng lại có sự can thiệp của Thiên Chúa. Đức Mẹ nổi bật trong lịch sử. Đức Mẹ trong trắng giữa khu rừng đầy lá úa. Lịch sử đầy thăng trầm, lịch sử được lập lại trong Giáo hội, lập lại trong Hội Dòng.

Nhìn lại 100 năm của Hội Dòng, Đức Tổng Giuse bày tỏ sự ngưỡng mộ, cám ơn Hội Dòng và cùng với chị em tạ ơn Chúa. Hội Dòng đã tổ chức rất giỏi, vận dụng trí óc, sự sáng tạo để không một chi tiết nào bị lãng quên. Hội Dòng là đội quân đang thay đổi bộ mặt nơi mình hiện diện. Không phải bỗng dưng mà Hội Dòng được như thế, Hội Dòng đã trải qua nhiều thăng trầm, qua bao nhiêu khó khăn để tồn tại và trở nên hùng hậu. Xin Đức Mẹ giúp Hội Dòng sống Ơn Vô Nhiễm của Mẹ trong lòng đời đầy tệ nạn. Bế mạc Năm Thánh, Hội Dòng đủ tự tin, tiến về tương lai, tiếp tục lên đường, biên cương của Hội Dòng càng được mở rộng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Hội Dòng trở thành những chiến sĩ, lan rộng ơn cứu độ đến khắp mọi nơi, cách riêng cho Giáo phận Huế.

100 năm hiện diện, 100 lịch sử thánh, trong giây phút linh thiêng, trong cái nôi lịch sử của Hội Dòng, chị Bề Trên dâng lời tri ân Đức Tổng Giám Mục, với tấm lòng của vị mục tử, ngài luôn quan tâm và có những lời khích lệ Hội Dòng. Nguyện xin Đức Chúa tươi nét mặt đến sứ mạng mục tử của Đức Tổng. Với tâm tình biết ơn, Hội Dòng cũng xin kính gởi lời cám ơn Đức Tổng Stêphanô, Đức Tổng Phanxicô Xavie. Xin cám ơn Quý Cha Bề Trên, quý Cha đồng tế, đại diện các Hội Dòng và những cộng tác viên xa gần. Đặc biệt, Hội Dòng xin tri ân Hội Thừa Sai Paris, Hội Dòng Mến Thánh Giá Dương Sơn, Dòng Thánh Phaolô, cách riêng quý cha Đại Chủng viện. Thánh lễ hôm nay vắng bóng quý ân nhân, thân nhân nhưng với tình hiệp thông, Hội Dòng vẫn nhớ đến tất cả mọi người trong lời cầu nguyện.

Sau đó, Đức Tổng Giuse ban ơn Toàn xá cho cộng đoàn.

Thánh lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ, kết thúc một năm thánh hồng ân của Hội Dòng, cũng là biến cố khởi đầu Trăm Năm thứ hai, mừng Sinh Nhật thứ 101 của Hội Dòng. Hành trình một trăm năm mới của Hội Dòng đang mở ra, đầy hy vọng nhưng cũng nhiều thách đố. Dưới tà áo Mẹ hiền Vô Nhiễm, chị em được bao bọc chở che. Hội Dòng tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới cách trung thành và sáng tạo với Đặc Sủng đã lãnh nhận. Ước gì những ơn cao trọng mà chúng ta đã nhận lãnh được giúp chúng ta biết sống thánh thiện hơn, tiến về thiên niên kỷ mới của Hội Dòng. “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).

Ban Truyền Thông, FMI   

Xem thêm hình ảnh tại đây.