Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XXV Thường niên
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
* Lời Chúa: Lc 8,16-18
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8,16)
* Đường Hy Vọng, số 300:
Trước khi phàn nàn người nọ người kia, hãy tự hỏi mình: "Muối của tôi còn mặn không? Đèn của tôi còn sáng không?"
* Suy niệm:
Tin Mừng ngày hôm nay gợi ý cho chúng ta suy nghĩ về hình ảnh chiếc đèn. Đèn nếu được đốt lên thì phải đặt trên đế để ai nhìn vào thì thấy ánh sáng và nhờ ánh sáng đó mà họ có thể nhận thấy những điều khác. Cũng vậy, hình ảnh chiếc đèn cho ta nhớ lại ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi người đều được đón nhận một cây nến cháy sáng qua lời mời gọi của vị chủ sự: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”. Như thế, nhờ ánh sáng của Người chúng ta được nhận thấy ánh sáng (Tv 26,1) và trở thành ánh sáng. Không bao giờ chúng ta được phép chỉ giữ ánh sáng cho riêng mình hoặc có khái niệm: “Đèn nhà ai nấy rạng”. Nếu chúng ta ích kỷ, hẳn là một điều vô lý, vì: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường” nhưng phải đặt trên đế để mọi người được nhìn thấy. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chất vấn bản thân mỗi ngày như lời mời gọi của Đường Hy Vọng số 300: hãy tự hỏi mình: "Muối của tôi còn mặn không? Đèn của tôi còn sáng không?" đó là cách “kiểm tra năng lượng Pin” của chúng ta để kịp thời chạy đến với Chúa là “Nguồn Ánh Sáng”, xin Người “sạc” đủ năng lượng cho sứ mạng chiếu sáng mỗi ngày của chúng ta.
Là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng và nuôi dưỡng ánh sáng đời mình hơn mỗi ngày, bằng cách: gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, sẵn sàng để cho Lời Chúa soi chiếu cuộc đời qua những giờ nguyện gẫm, đồng thời phải biết sống thành thật và không ngừng phấn đấu tiến đến sự hoàn thiện vì đó là cách để mỗi người trở thành những ngọn đèn được thắp sáng giữa xã hội hôm nay. Và thật hạnh phúc cho ta nếu ngọn đèn đức tin của mỗi người mãi cháy sáng và chiếu sáng cho đến ngày chúng ta ra trước tòa Chúa.
Lạy Chúa là nguồn ánh sáng soi đường, xin cho mỗi người chúng con biết gắn kết đời mình trong Chúa để nhờ đó chúng con có đủ năng lượng mà tiếp tục sứ mạng chiếu sáng và dẫn đưa mọi người đến với Chúa trong cuộc sống của chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em tìm thêm một chút giờ để ở lại với Chúa, xin người tăng sức cho chúng ta trong sứ mạng của mình.
Học viện Huế, FMI