Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XXV Thường niên
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,21)
* Lời Chúa: Lc 8,19-21
“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,21)
* Đường Hy Vọng, số 936:
Đức Mẹ hoàn toàn sống cho Chúa Giêsu, sứ mạng của Mẹ là đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu. Tất cả vinh danh của Đức Mẹ là do nơi Chúa Giêsu. Đức Mẹ không là ai cả, nếu con không phải là Chúa Giêsu, nếu cả đời Đức Mẹ không phải là cho Chúa Giêsu. Đời con không là gì cả nếu tách lìa Chúa Giêsu.
* Suy niệm:
Sống trong cuộc đời, con người không chỉ sống cho mình, nhưng phải sống hài hòa với các tương quan: con người với Thiên Chúa, với tha nhân và thế giới. Khi có xung đột giữa các tương quan, con người phải biết sống theo ý Thiên Chúa trước và trên hết. Bởi lẽ Thiên Chúa là cùng đích của mọi loài và Ngài luôn mong muốn cho thụ tạo của mình những điều tốt nhất. Tuy nhiên, con người luôn bị cám dỗ cả bên ngoài, lẫn bên trong khiến cho các tương quan dễ bị đỗ vỡ. Không điều gì có thể hàn gắn được tương quan này, ngoài việc tìm kiếm thánh ý Chúa là trước nhất. Bài Tin Mừng hôm nay, cũng cho ta thấy được thấy độ của Chúa Giêsu khi có Mẹ và anh em tìm gặp Người. Ở đây, không phải Chúa Giêsu khinh thường Mẹ, nhưng qua đó để Ngài nói về tương quan của con người với Thiên Chúa. Chỉ những ai thật sự lắng nghe và thực thi Thánh ý Chúa, mới thật sự là anh chị em của Người. Chính Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt vời trong việc lắng nghe và thực hành ý Chúa. Qua biến cố Truyền tin, Đức Mẹ đã từ bỏ ý riêng và thưa “xin vâng” với kế hoạch cứu độ của Chúa và sống lời “xin vâng” này suốt cuộc đời. Không những thế, chính Đức Mẹ còn khuyên những người giúp việc trong tiệc cưới Cana: “Hễ Người bảo gì, hãy làm như vậy.” Đức Mẹ đã sống hoàn toàn cho Chúa Giêsu, sứ mạng của Mẹ là hiệp thông cứu chuộc với Chúa Giêsu.
Người Con ĐMVN cũng được mời gọi noi gương Mẹ, trong việc lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, biết thưa lời “xin vâng” trong biến cố của cuộc sống. Bởi vì chúng ta chẳng là gì, nếu không có Chúa Giêsu, không là gì cả khi chưa biết sống theo thánh ý Chúa.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng con là những người con thân yêu của Mẹ và là nữ tỳ của Chúa. Chúng con khát khao được hiến dâng cho Chúa, nhưng vẫn còn đó những ươn lười, yếu đuối khiến chúng con chưa sống trọn thánh ý Chúa mỗi ngày. Nguyện xin Mẹ chỉ dạy chúng con biết yêu mến Mẹ nhiều hơn, để cùng Mẹ chúng con biết hiến thân cho Chúa, biết phân định và lựa chọn ưu tiên cho Chúa là trước nhất giữa các công việc hay trong tương quan của chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em quyết tâm biết lắng nghe, tìm kiếm và dành ưu tiên thực thi thánh ý Chúa trong các công việc, bổn phận cũng như tương quan thường ngày.
Học viện Huế, FMI