Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần XXV Thường niên

Có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại” (Lc 9,8)


* Lời Chúa: Lc 9,7-9

Có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy”. Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại” (Lc 9,8)

* Đường Hy Vọng, số 649:

Kể từ hôm nay, từ nét mặt, cử chỉ con, từ sự thinh lặng, hành động con, từ quả tim, tâm hồn con, từ lối sống, cách chết của con, phải toả ra ánh sáng Chúa hiện diện trong con, qua những nơi con đi, và những người con gặp.

* Suy niệm:

Đoạn Tin mừng của thánh sử Luca hôm nay thuật lại việc vua Hêrôđê nghe rất nhiều “tin đồn” về Chúa Giêsu, nên ông tò mò muốn biết con người thật của Chúa. Thật vậy, những người Do Thái hằng ngày vẫn lắng nghe Chúa Giêsu giảng, chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, nhưng họ vẫn không biết rõ Chúa Giêsu là ai, họ mò mẫm trong niềm tin về Con Thiên Chúa. Điều này như muốn nhắc nhở chúng ta mỗi khi đến với Chúa qua Thánh lễ hay qua các Bí tích, đến với Chúa qua những giờ nguyện gẫm, chúng ta có thật sự nhận biết Người là ai đối với chúng ta hay không? Hay là chúng ta cũng giống những người Do Thái xưa, đóng khung khuôn mặt của Chúa nơi những nhu cầu hay trong những cảm xúc cá nhân. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, đôi khi chúng ta cũng ngỡ như bản thân đã “khám phá” rõ về chị em, hiểu chị em, nhưng thật sự những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy chưa phải là tất cả con người của chị em.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người, cách riêng với chị em CĐMVN mở lòng ra để nhìn thấy rõ khuôn mặt của Chúa nơi mỗi chị em trong cộng đoàn, sự hiện diện của Chúa nơi những người chúng ta phục vụ. Khuôn mặt ấy có thể còn méo mó, chưa xinh đẹp nhưng đó là khuôn mặt của Đức Giêsu- Con Thiên Chúa làm người. Để có được sự nhạy bén này đòi hỏi mỗi chị em chúng ta cần có thái độ khiêm tốn trước Chúa Giêsu Thánh Thể, thinh lặng thật sâu và thật lâu để Lời và Ân sủng Chúa đụng chạm vào trái tim mỗi chị em, như Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng nói “Kể từ hôm nay, từ nét mặt, cử chỉ con, từ sự thinh lặng, hành động con, từ quả tim, tâm hồn con, từ lối sống, cách chết của con, phải toả ra ánh sáng Chúa hiện diện trong con, qua những nơi con đi, và những người con gặp”.

Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã không chối bỏ chúng con nhưng đã hiện diện trong chúng con mỗi khi chúng con được rước Chúa vào lòng. Xin Chúa cũng mở mắt, mở lòng, mở con tim chúng con để chúng con nhận ra và nhìn đúng khuôn mặt của Chúa nơi anh chị em. Nhờ đó, chúng con biết đem tình yêu đến với mọi tâm hồn đang thất vọng chán chường.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta quyết tâm không xét đoán việc làm của người bên cạnh.

Học viện Huế, FMI