Mừng 30 năm Linh mục của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh

Đây là cơ hội để toàn thể chị em trong Hội dòng thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Ngài. Đồng thời chị em cũng được hiệp thông trong lời cầu nguyện và chúc mừng Ngài.


“Hồn tôi tựa như chim non

Thoát khỏi lưới người gài bẫy” (Tv 123)

Trong bầu khí hân hoan của tuần Bát nhật mừng Chúa Giáng Sinh, đồng thời cũng trong những ngày cuối năm, những ngày của lòng biết ơn được thể hiện. Đặc biệt trong dịp mừng kỷ niệm 30 năm hồng ân Linh mục (30/12) của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh.

Đáp lại lời mời của Chị Tổng Phụ trách, sáng nay ngày 28/12/2022, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã đến hiệp dâng thánh lễ dịp mừng kỷ niệm này. Đây là cơ hội để toàn thể chị em trong Hội dòng thể hiện lòng yêu mến và biết ơn đối với Ngài. Đồng thời chị em cũng được hiệp thông trong lời cầu nguyện và chúc mừng Ngài.

Một thánh lễ sốt mến đã diễn ra trong không gian tĩnh lặng thánh thiêng của Nhà nguyện Dòng, với sự có mặt của chị Tổng và quý chị Ban điều hành Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng Hải Phòng đang hiện diện nơi đây.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha gợi ý:

 “Đâu là thế lực đang điều hành, điều khiển con người?” Đây là câu hỏi mà mỗi người đều đặt ra cho mình khi sống và hiện hữu trên cõi đời này. Nhìn chung luôn có hai thế lực, một bên là ác thần, một bên là Thiên Chúa; một bên là sự thiện, còn một bên là cái ác. Điều này vẫn đang diễn ra từ trong vườn Địa đàng, đến thời Chúa Giêsu và trong suốt hành trình lịch sử con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn không bao giờ thua cuộc. Thánh I-nhã đã đưa ra những tiêu chí giúp chúng ta thẩm định giữa điều ác và sự thiện.

Nhìn lại hành trình ơn gọi là một cuộc tranh đấu giữa sự thiện và sự ác: sau năm 1975, đã 4 lần đi tù, 17 năm chờ đợi có khi muốn bỏ cả ơn gọi… Nhưng sức mạnh của sự thiện vẫn chiến thắng… Ngày 30/12/1992, tôi được thụ phong Linh mục. Hành trình 30 năm qua, tôi ngày càng cảm thấy ơn Chúa dạt dào. Ngài mời gọi tôi được tham gia một thiên chức cao cả bao trọn cả con người yếu đuối với những tật xấu và lắm lỗi lầm. 30 năm trời là 30 năm tội lỗi, nhưng hồng ân Thiên Chúa không loại trừ. Tạ ơn Chúa, Ngài vẫn luôn đồng hành và đi bên cạnh tôi, giúp tôi thêm mạnh mẽ hơn trong ơn lành của Chúa; giúp tôi chiến thắng và đạt đến cùng đích cho cuộc đời theo ý Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị Phó Tổng Phụ trách đã thay lời cho Chị Tổng Phụ trách dâng lên Đức Cha tâm tình cảm mến, tri ân với lời cầu chúc mùa Giáng sinh an lành và Năm Mới tràn đầy bình an của Đấng Emmanuel trong nhiệm vụ Chủ Chăn. Tâm tình yêu mến, biết ơn của chị em được gói ghém trong món quà kính dâng. Chị cũng không quên cám ơn và gởi tới Cha đặc trách Phụng vụ của Giáo phận lời cầu chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh và Năm Mới.

Đức Tổng Giám Mục đã dí dỏm dùng lời Thánh vịnh đáp lại: “Suốt 30 năm dòng giống này làm Ta chán ngán, Ta đã nói ‘ANH’ là dân tâm hồn lầm lạc”

Chị em đã cười rộ lên và vỗ một tràng pháo tay thật dài trước ý tưởng ngộ nghĩnh của Ngài.

Buổi lễ kết thúc với bữa điểm tâm trong niềm vui và tình hiệp thông Cha – Con.

Ban Truyền thông, FMI

Xem thêm hình ảnh tại đây!