Cộng đoàn Việt Hương - 70 năm hồng ân hiện diện

70 năm là “bao nhiêu hồng ân, bấy nhiêu tâm tình cảm tạ”.


      “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”  (Tv 106,1)

Tạ ơn Chúa chính là tâm tình của cộng đoàn Việt Hương nhân kỷ niệm 70 thành lập. Biết bao hồng ân từ ngày đầu tiên các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đặt chân đến mảnh đất Phú Nhuận thành phố Huế vào ngày 4 tháng 9 năm 1953. Trải qua bao thăng trầm thay đổi, cộng đoàn Việt Hương đã luôn đồng hành cùng Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, nhất là trong bối cảnh phức tạp của đất nước và cách riêng mảnh đất xứ Huế thân thương trong thời gian biến loạn.

Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển, trước tiên chị em tri ân Đấng Sáng lập - Đức Cha Eugene Marie Joshep Allys (Lý), cha Bề trên Tiên khởi - Đức Cha Alexandre Paul Chabanon (Giáo) và tri ân quý chị tiền bối đã âm thầm hiện diện và phục vụ tại cộng đoàn Việt Hương theo suốt chiều dài lịch sử từ ngày thành lập cho đến nay.

Quý chị đã và đang làm Phụ trách cộng đoàn Việt Hương: Chị M. Caritas Đoàn Thị Kim; Chị M. Camille Nguyễn Thị Chỉ; Chị M. Jesnovefa Nguyễn Thị Liên Đễ; Chị M. Lesontine Đỗ Thị Lan; Chị M. Resgina Nguyễn Thị Sâm; Chị M. Vitalis Nguyễn Thị Thuyết; Chị M. Vincent Phạm Thị Ngọc Hiệp; Chị M. Caroline Nguyễn Thị Khẩn; Chị M. Trần Thị Hường; Chị M. Nguyễn Thị Thảo; Chị M. Anna Nguyễn Thị Thu Huyền; Chị M. Matta Phạm Thị Liễu.

Với sứ mạng giáo dục đức tin và văn hóa, chị em hăng say cộng tác với quý cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế và bà con giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu giúp trong việc mở mang Nước Trời và phát triển các lớp mẫu giáo “Vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên Trời”.

Khi nhìn lại 70 năm qua, chị em cộng đoàn Việt Hương ngày một lớn mạnh nhờ sự an bài của Thiên Chúa và sự chăm sóc bảo ban của đấng bản quyền giáo phận, cũng như các vị chủ chăn của giáo xứ, cùng quý chị Tổng Phụ trách Hội dòng.

70 năm là “bao nhiêu hồng ân, bấy nhiêu tâm tình cảm tạ”. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm ban ơn cho tất cả những ai đã yêu thương, đồng hành cùng chúng con. Và xin cho mỗi chị em biết sống tâm tình tri ân, cảm tạ đó qua đời sống yêu mến, phục vụ của mình.

Bảy mươi năm ơn thánh Chúa đổ tràn

Tên cộng đoàn là Hương thơm nước Việt

Nền móng vươn lên, lúa đồng xanh biếc

Đất Ngự Điền bên Xứ Mẹ nên thơ.

Linh đạo này giữa Thành Huế mộng mơ

Giáo dục Đức Tin trẻ thơ, thiếu nữ

“Vẽ vời từng vần âm, nét chữ...

Để trẻ con biết lối về Trời”.

Bao lớp tiền nhân đáp tiếng gọi mời

MẸ chở che, Cộng Đoàn vui truyền giáo

Thăm viếng, ủi an... chan hoà xứ Đạo

Bước ngang qua bao biến chuyển, thăng trầm.

Bảy mươi năm, vẫn phục vụ âm thầm

Ơn thánh trên cao xuống dường suối cả

Mãi tri ân, xin dâng lời cảm tạ

Cung tiến lên NGƯỜI bông hoa ấy - Việt Hương.

Nt. Maria Trần Thị Hồng Linh, FMI

Xem một số hình ảnh tại đây vào dịp lễ 70 năm thành lập cộng đoàn Việt Hương vào ngày 1/1/2024