Bài giảng Thánh lễ Khấn Dòng - 05/8/2025

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân - Tổng Giám mục TGP. Huế


LỄ KHẤN DÒNG & MỪNG NGÂN – KIM – BẠCH KHÁNH

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, ngày 05/8/2025

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn và đầy cảm xúc, chúng ta cùng với Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng, cách riêng trên Mười Ba Chị tuyên khấn trọn đời, Bảy Chị mừng 25 năm khấn Dòng, Hai Chị mừng 60 năm, và đặc biệt Một Chị mừng 80 năm khấn Dòng, một con số rất hiếm hoi, là một chứng từ sống động cho lòng trung thành phi thường trong Ơn gọi và sống Linh đạo của Dòng. Nhìn vào hành trình ơn gọi của các chị, ta dễ thấy được bóng dáng đầy yêu thương của Thiên Chúa, như các bài đọc hôm nay đã chỉ rõ.

* Hành trình tận hiến là dấu chỉ vâng phục khi dấn thân Phục vụ: đừng sợ vì Ta ở với Ngươi. Qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa nhắc lại: “Ta đã chọn ngươi…đừng sợ vì Ta ở với ngươi…Ta sẽ nắm tay ngươi mà rằng: Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.” Ơn gọi thánh hiến không chỉ là một quyết định cá nhân, mà là một sáng kiến và tuyển chọn của Thiên Chúa. Từ thuở đời đời, Ngài đã nhìn đến từng người trong các chị, giữa muôn người, và nắm tay từng người để dẫn dắt qua những chặng đường của cuộc sống. Có lúc vui, lúc buồn. Có lúc thánh thiện dễ dàng, có lúc cạn khô. Nhưng luôn có một bàn tay dẫn dắt âm thầm: “Chính Ta nắm tay ngươi” đó là lời hứa không bao giờ thất tín. Đáp trả lời mời gọi của Chúa để có thể ra đi làm chứng nhân cho một tình yêu thương như Chúa đã yêu thương và tuyển chọn; chính tình yêu thương này đã biến đổi và nâng các môn đệ là bạn hữu của Chúa. Chính Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cho các môn đệ và giúp các môn đệ Vâng phục sống Lời khuyên Phúc âm để mang lại Hoa Trái Yêu Thương để Phục vụ trong Đức Ái. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II nói: “Sự vâng phục, thực hành theo gương Đức Kitô, lấy thánh ý Chúa Cha làm lương thực, biểu lộ vẻ đẹp giải phóng của sự lệ thuộc như con cái chứ không phải như nô lệ, một sự lệ thuộc chất chứa tinh thần trách nhiệm và được sống động bởi một niềm tin tưởng hỗ tương, phản ánh ra lịch sử mối hoà hợp tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa”. “Chính Ta phù trợ ngươi” là một lời mời gọi yêu thương nhưng cũng đầy thách đố. Nó đòi ta trung thành trong cầu nguyện, kiên trì trong thinh lặng, quảng đại trong phục vụ, và đôi khi là đau khổ trong cô đơn. Nhưng cũng chính từ mối kết hiệp đó, hoa trái sẽ nảy sinh, hoa trái của bình an, của sự hiện diện, của tình yêu cho tha nhân, đặc biệt là nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi mà các chị em phục vụ. Thế giới hôm nay cần những con người không chỉ làm việc cho Chúa, mà ở lại với Chúa, như cành nho sống nhờ thân nho trong sự vâng phục chính Chúa qua Giáo hội theo Linh đạo của Hội dòng.

* Hành trình tận hiến là dấu chỉ khó nghèo của Chúa và Giáo Hội: “chúng ta biết rằng mọi sự đều sinh ích cho người yêu mến Thiên Chúa: Thánh Phaolô cho ta một cái nhìn toàn diện: Cuộc đời của người được Thiên Chúa yêu thương không nằm ngoài kế hoạch của Ngài. Ngài biết trước, tiền định, kêu gọi, làm cho nên công chính, và rồi cho chia sẻ vinh quang. Điều ấy đúng cho tất cả chúng ta, nhưng lại đặc biệt đúng nơi các chị hôm nay. Không chỉ là những năm tháng sống ơn gọi, mà là cả một quá trình biến đổi âm thầm nhưng sâu xa để nên giống Đức Kitô, Hiền Phu của đời thánh hiến. Người đời có thể thấy các chị âm thầm, nhưng Thiên Chúa thấy các chị đang được nhào nặn mỗi ngày để trở nên "đồng hình đồng dạng với Con của Người", đó là ơn gọi nên thánh thực sự. Chọn lựa ơn gọi theo Chúa với ơn gọi sống đời thánh hiến là một hành trình quyết liệt, theo gương Ngôi Hai Thiên Chúa đã Nhập Thể chấp nhận cái nghèo của nhân loại lầm lỗi để thánh hóa thanh tẩy giúp trở nên một Nhân loại giàu có về Ân Sủng. Chính nhờ niềm tin bé nhỏ đó mà quý Chị em đã Chọn Lựa cho một Ơn gọi, một Linh đạo của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, một cách thế sống đạo qua những lời Khuyên Phúc Âm. Niềm Tin đủ mạnh để các chị chấp nhận cái Nghèo của Phúc Âm, làm nên dấu chỉ của sự giàu có về Niềm Tin và các đức tính nhân bản Kitô để cố gắng vươn tới sự Hoàn thiện như lời dạy Chúa Giêsu: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”. Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi: "tính cách tận căn của Phúc Âm không chỉ là các Tu Sĩ: điều này đòi hỏi tất cả mọi người. Nhưng các Tu Sĩ theo Chúa một cách đặc biệt, một cách ngôn sứ". Đó là ưu tiên mà bây giờ được đòi hỏi là: "trở nên ngôn sứ làm chứng như Chúa Giêsu đã sống trên trái đất này...Thiên Chúa bảo đảm chúng ta: "Đừng sợ, bởi vì Ta ở cùng con để giữ gìn con" (Gr 1,8). Dấu chỉ Niềm Tin với Cái Nghèo này luôn là sự cố gắng vươn lên của đời sống, và cũng chính là dấu chỉ tốt đẹp cho giá trị Đức Tin của đời người khi cố gắng vượt lên những giá trị lệ thuộc vật chất để biểu lộ một giá trị tinh thần và niềm tin tốt đẹp. Chính Ơn Chúa đã khiến các Chị luôn chấp nhận Linh đạo của Hội dòng, dám sống tinh thần Nghèo khó, là chứng nhân của Thiên Chúa nơi Giáo hội để phấn đấu là dấu chỉ của Đức Tin nơi lời khấn Khó Nghèo của mình.

* Hành trình tận hiến là dấu chỉ Tình Yêu của Chúa nơi Giáo hội: Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn”. Có lẽ câu nói này của Chúa Giêsu làm bừng sáng tất cả ý nghĩa ngày hôm nay: “Chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi và sinh hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” Cũng chính tâm tình này, quý chị em đã biết Chúa, đã sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa và mong được kết hiệp với Người bằng một giao ước vĩnh cửu. Đó là mối lợi tuyệt vời nhất là chính khi đi vào trong chiều sâu của hôn ước tình yêu với Chúa Kitô, quý chị em sẽ nhận ra sứ mệnh cao trọng của mình trong đời sống của Giáo hội hôm nay. Mầu nhiệm của Tình Yêu mà Chúa mời gọi chúng ta thật cảm động, để yêu thương như Chính Chúa đã yêu thương và nhờ Ơn Chúa sống thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu thương với mọi người. Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ để dạy dỗ, bảo ban, đỡ nâng, đồng hành, và là chứng nhân cho sự Khổ nạn và Phục sinh của Chúa. Chúa đã sai các môn đệ ra đi là chứng tá Tin Mừng Tình Yêu của Chúa cho đến tận cùng trái đất. Chính Thánh Thần đã ban sức mạnh cho các môn đệ và mang lại Hoa trái Yêu thương để Phục vụ trong Đức ái. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II mời gọi trong Tông Huấn Đời sống Thánh hiến là: “Sự khiết tịnh của những người độc thân trinh khiết, biểu lộ một con tim không chia sẻ dâng hiến cho Thiên Chúa, là phản ảnh của tình yêu vô biên đang nối kết Ba Ngôi Vị Thần Linh trong chiều sâu nhiệm mầu của đời sống Ba Ngôi; tình yêu mà Ngôi Lời nhập thể làm chứng cho đến hy sinh mạng sống; tình yêu“đã được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần”, tình yêu thúc bách chúng ta đáp trả với trọn tình thương dành cho Thiên Chúa và anh em…”. Hôm nay, không chỉ là 13 chị tuyên khấn trọn đời, mà còn là Lời Tạ Ơn của quý Chị 25 năm, 60 năm và đặc biệt 80 năm khấn dòng, tất cả đều là hoa trái của tình yêu được chọn lựa. Và đó là thứ hoa trái không phai mờ, không do nỗ lực cá nhân, nhưng do ở lại trong tình yêu của Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho. Những năm dài sống đời khấn dòng, đó không phải chỉ sống một lời khấn, mà còn là 80 năm, 60 năm, 25 năm chứng tá cho lòng trung tín với Thiên Chúa và sự kiên trì của một người môn đệ. Các chị đã nhận ra một mối lợi tuyệt vời: là được biết, được yêu và được thuộc về Chúa Giêsu. Các chị không đơn thuần từ bỏ của cải, tự do hay tình cảm. Các chị chọn một điều cao quý hơn: Được nên một với Đấng là Tình Yêu. Lời khấn trọn đời không phải là một kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân, nhưng cũng là một mầu nhiệm. Không ai có thể hiểu hết lý do tại sao Chúa lại chọn người này mà không chọn người khác. Hôm nay, mỗi chị là một trang Tin Mừng sống động. Mỗi hành trình khấn dòng là một lời chứng cho thế giới biết rằng: Thiên Chúa vẫn đang gọi, đang yêu, đang dùng con người yếu đuối để nói về Tình Yêu không bao giờ cạn của Ngài.    

Kính thưa quý Chị vĩnh khấn và cộng đoàn phụng vụ,

Khi các chị tiến lên và đọc lời vĩnh khấn, cùng các Chị dâng lời Tạ Ơn mừng Hồng ân Khấn Dòng hôm nay, các chị không bước đi một mình. Các chị bước đi trong lòng của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong sự nâng đỡ của các bề trên, chị em, gia đình, cộng đoàn, và nhất là trong sức mạnh của Thánh Thần. Mỗi lời khấn là một cuộc kết hôn thiêng liêng với Đức Kitô, Đấng đã yêu thương các chị trước và yêu thương các chị đến tận cùng. Hôm nay, các chị chọn sống không phải cho chính mình, nhưng cho Chúa và cho Giáo hội. Ơn gọi không phải là một đặc ân để giữ cho riêng mình, nhưng là một ánh sáng để chia sẻ. Xin cho các chị luôn là những chứng nhân của niềm vui, của lòng thương xót và sự phục vụ khiêm hạ. Cùng với quý Chị em Vĩnh khấn, quý Chị em mừng Hồng Ân Khấn Dòng, và toàn thể quý Tu sĩ Nam nữ, hy vọng với Niềm Tin, Tình Yêu mến và sự Dấn thân liên lỉ trong Ơn thánh sẽ trở nên dấu chỉ giá trị tình yêu lớn nhất sống Linh đạo của mỗi Dòng, đặc biệt hôm nay là linh đạo của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm-Huế, luôn sẽ là chứng tá của Đức Tin, Niềm vui, và Hy vọng. Để kết thúc bài Chia sẻ, tôi xin trích tâm tình của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “…Lạy Chúa Giêsu, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con, ơn gọi của con chính là tình yêu. Con đã tìm thấy chỗ đứng của con trong Hội Thánh. Nơi trái tim Hội Thánh, con sẽ là Tình Yêu, vì như thế con sẽ là tất cả, vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh. Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con, mọi ước mơ của con được thực hiện”. Xin Phúc lành và Tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô luôn đồng hành, đỡ nâng, khích lệ quý Cộng đoàn hiện diện và quý chị em nữ tu trong ơn gọi Đức Tin và cuộc đời. A-men.