Hồng Ân Khấn Dòng – Lời tạ ơn miên trường

Không thể nào diễn tả trọn vẹn niềm vui dâng trào trong ngày hồng phúc này – một niềm vui lắng đọng trong tâm hồn và chan chứa trong từng lời kinh tiếng hát.


“Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ
và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Ngài”
(Gl 1,15)

Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, chúng ta cùng quy tụ nơi ngôi thánh đường thân thương của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn – mừng Hồng ân tuyên khấn Trọn Đời của 13 chị em, mừng Ngọc Khánh khấn dòng của 2 chị, Ngân Khánh của 7 chị và cách riêng là kỷ niệm 80 năm khấn dòng của một chị rất đáng kính – tuy không thể hiện diện vì tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn hiện diện cách thiêng liêng trong lời cầu nguyện và trong tâm tình tạ ơn của toàn thể Hội dòng.

Qua thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế, chúng ta dâng lời tri ân sâu xa lên Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho Hội dòng và từng chị em trong hành trình ơn gọi. Đặc biệt, lời khấn trọn đời là tiếng "xin vâng" dứt khoát và trung thành, là sự hiến dâng toàn thân để trở nên của lễ sống động cho Thiên Chúa – như chính Đức Kitô đã dâng hiến mình cho nhân loại. Sau hành trình cầu nguyện, phân định và vượt qua bao thử thách, hôm nay, 13 chị em can đảm thưa lên lời cam kết vĩnh viễn, gắn bó trọn đời với Đức Kitô trong tình yêu giao ước. Từ đây, cuộc đời của các chị được hiến dâng trong yêu thương và phục vụ, trở thành dấu chỉ sống động của niềm vui Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Niềm vui của ngày lễ hôm nay không chỉ là niềm hạnh phúc của Hội dòng, mà còn là niềm vui sâu xa của quý cha mẹ, thân nhân và ân nhân – những người đã quảng đại hiến dâng con cái cho Chúa và đồng hành với Hội dòng trong hành trình vun trồng ơn gọi giữa một xã hội ngày càng tục hoá.

Cùng với Mẹ Maria Vô Nhiễm – mẫu gương tuyệt vời của đời hiến dâng và phó thác – chúng ta dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Hội dòng, đặc biệt nơi quý chị mừng Ngọc Khánh, Ngân Khánh và người chị đã bước vào năm thứ 80 trong đời sống tận hiến – một chứng tá sống động của lòng trung tín và ân sủng bền bỉ. Suốt dòng thời gian dài ấy, các chị đã cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia:

“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi. Đừng lo lắng, vì Ta là Thiên Chúa của ngươi.
Ta sẽ thêm sức cho ngươi, sẽ trợ giúp ngươi, sẽ giữ gìn ngươi bằng cánh tay hữu công chính của Ta”
(Is 41,10).

Nhờ cậy vào lời hứa ấy, các chị đã vững bước trong hành trình ơn gọi. Và hôm nay, khi nhìn lại quãng đường đã qua, các chị không khỏi ngỡ ngàng trước hồng ân trung tín mà Thiên Chúa đã trao ban.

Lời khấn dòng hôm nay vẫn là lời khấn năm nào – chỉ khác là một bên là sự trong trẻo, đầy sinh lực của tuổi trẻ; bên kia là nét run rẩy nhưng tràn đầy xác tín của tuổi già. Một bên là măng, bên kia là tre. Măng đang lớn lên, cần ánh sáng và dưỡng chất để trưởng thành mỗi ngày. Tre, qua bao năm tháng mưa nắng, đã trở thành thân cây bóng loáng, một đời reo vang với gió ngàn và trời xanh. Tre đã từng là bóng cả che chở, từng dâng hiến tuổi xuân cho Chúa, cho Hội dòng và Giáo hội. Hôm nay, tre hạnh phúc khi được chứng kiến đàn em – những măng non – đang vững vàng tiến bước trên con đường tận hiến mà mình đã đi qua. Tre cần măng để tiếp nối; măng cần tre để nâng đỡ và học hỏi. Xin cho tre và măng luôn đồng hành bên nhau, nâng đỡ nhau trong tình hiệp thông và sứ mạng dâng hiến.

Không thể nào diễn tả trọn vẹn niềm vui dâng trào trong ngày hồng phúc này – một niềm vui lắng đọng trong tâm hồn và chan chứa trong từng lời kinh tiếng hát. Thật là một lời tạ ơn miên trường.

Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách đại diện Hội dòng kính dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách đã đến hiệp thông, chia sẻ niềm vui với Hội dòng. Đặc biệt, xin cám ơn quý phụ huynh – những người đã hy sinh và quảng đại hiến dâng con mình cho Thiên Chúa và Hội dòng – đã đồng hành, cộng tác trong hành trình gieo mầm và dưỡng nuôi ơn gọi.

Xin cùng nhau tiếp tục tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng con, để hành trình tận hiến của từng chị em mãi là lời ca ngợi tình yêu trung tín của Thiên Chúa giữa lòng nhân thế.

Ban Truyền thông, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!