Chữ Yêu trong Đời sống Thánh hiến

Yêu là bước vào mối tương quan thân mật với Chúa, sống cho Chúa và vì Chúa.


Yêu, một từ ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một chiều sâu mầu nhiệm, đặc biệt khi được đặt vào đời sống thánh hiến. Nói yêu thì dễ, nhưng sống cho được chữ yêu đó mới là khó. Tình yêu nơi người sống đời thánh hiến không còn chỉ là cảm xúc đơn thuần hay sự lãng mạn của con tim, mà là một hành trình, một cam kết, một lời thưa “xin vâng” kéo dài suốt cuộc đời.

Tình yêu ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương trước và mời gọi từng người đáp trả bằng chính cuộc đời của mình. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Chữ “yêu” trong ơn gọi thánh hiến không tách rời khỏi những hy sinh. Yêu là bước vào mối tương quan thân mật với Chúa, sống cho Chúa và vì Chúa. Đó là tình yêu vô điều kiện, một sự hiến dâng trọn vẹn tự do, ý chí, sức lực để thuộc trọn về Chúa và phục vụ tha nhân.

Yêu trong đời sống thánh hiến cũng là học cách yêu thương cộng đoàn, yêu trong âm thầm, yêu trong phục vụ, yêu trong khiêm tốn đón nhận những khác biệt, giới hạn của chị em. Đó là tình yêu bền vững, không tìm mình, nhưng tìm ý Chúa trong mọi sự. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13), người thánh hiến được mời gọi sống chữ yêu đến tận cùng bằng những chọn lựa nhỏ bé trong đời sống thường ngày.

Với chữ "yêu" ấy, người sống đời thánh hiến trở nên phản chiếu tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, một tình yêu hiệp thông, trao ban và sống vì nhau. Chính tình yêu này là nền tảng cho đời sống thánh hiến, là động lực để trung thành với ơn gọi, là ngọn lửa để bước qua thử thách, và là ánh sáng để người thánh hiến chiếu tỏa niềm hy vọng trong thế giới hôm nay.

Thánh Phaolô đã từng xác tín rằng: “Chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14). Người thánh hiến, nếu thực sự để tình yêu Đức Kitô thiêu đốt trái tim mình, thì sẽ không ngừng tiến bước trong ơn gọi, và sẽ trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Nguyện xin Chúa dạy con biết yêu như Chúa đã yêu: yêu cho đến cùng, yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình, để mỗi ngày sống thánh hiến là một hành vi yêu thương, là lời nguyện tỏ bày trọn vẹn: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, xin dùng con như khí cụ tình yêu của Chúa ngay chính nơi mà Chúa gửi con đến”.

Maria Nguyễn Thị Trà Giang (Học viện), FMI