Cùng Chúa Giêsu – Thắp sáng hy vọng tuổi thơ
Giữa nhịp sống hối hả, Năm Thánh Hy Vọng như làn gió mới thổi bừng lên ngọn lửa yêu thương nơi từng tâm hồn.
Giữa nhịp sống hối hả, Năm Thánh Hy Vọng như làn gió mới thổi bừng lên ngọn lửa yêu thương nơi từng tâm hồn. Hòa trong tinh thần ấy, vào trưa ngày 3 tháng 10 năm 2025, chị em Học viện Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã khởi hành đến giáo xứ Lạc Sơn (Hà Tĩnh), mang niềm vui Trung Thu đến với các em thiếu nhi trong hành trình kéo dài ba ngày hai đêm.
Trên đường đến với vùng đất còn in đậm dấu vết của bão số 10 (Bualoi), chị em tận mắt chứng kiến những mất mát do thiên tai gây ra: nhà cửa tốc mái, cây cối ngổn ngang, điện nước sinh hoạt bị gián đoạn nhiều ngày. Tuy nhiên, chính trong gian khó ấy, niềm hy vọng vẫn lặng lẽ bừng sáng – như lời nhắc nhở mỗi người về tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Tối ngày 4 tháng 10, đêm hội “Cùng Chúa Giêsu – Thắp sáng hy vọng tuổi thơ” diễn ra trong bầu khí rộn ràng, ấm áp. Ánh sáng đức tin lan tỏa qua nụ cười hồn nhiên, tiếng trống tưng bừng và những tiết mục văn nghệ đơn sơ của các em nhỏ vùng quê yên bình. Qua sự hiện diện yêu thương và tận tụy của các Sơ, các em cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa – thể hiện qua cha mẹ, người thân và quý ân nhân xa gần.
Niềm vui nối dài trong cuộc rước đèn Trung Thu quanh làng, kết hợp với hoạt động thăm hỏi các gia đình, đặc biệt là những cụ già neo đơn. Những cuộc gặp gỡ tuy mộc mạc nhưng chan chứa yêu thương, trở thành bản hòa ca của tình người – nơi niềm hy vọng được thắp sáng giữa cuộc sống thường ngày.
Tiếp tục hành trình, chị em đến giáo xứ Phù Kinh (Quảng Bình) – nơi ghi dấu một cộng đoàn đức tin mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bởi sự tận tâm của vị mục tử. Tại đây, những phần quà Trung Thu được trao tặng trong bầu khí lễ phép, trật tự và tràn đầy niềm vui.
Khép lại hành trình, chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời tri ân quý ân nhân và thân nhân đã quảng đại đồng hành cùng chương trình “Cùng Chúa Giêsu – Thắp sáng niềm hy vọng tuổi thơ.”
Dẫu hành trình đã kết thúc, nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn tiếp tục cháy sáng trong tâm hồn mỗi chị em – như lời mời gọi sống trọn ơn gọi làm men, muối và ánh sáng giữa lòng đời, góp phần lan tỏa tình yêu và niềm hy vọng của Chúa Giêsu đến với mọi người.
Học viện Huế, FMI