Một thoáng lặng nhìn...

Có những bài ca, lời ca còn vang mãi Có những cuộc đời, tương lai còn kể lại Có những niềm vui, sẻ chia nơi ngàn lối Có những nỗi buồn,...


Có những bài ca, lời ca còn vang mãi

Có những cuộc đời, tương lai còn kể lại

Có những niềm vui, sẻ chia nơi ngàn lối

Có những nỗi buồn, xin gửi cả vào tim.

Phút lặng yên để tôi ngắm nhìn cái nôi đã sinh ra tôi trong đời dâng hiến với bao thăng trầm lịch sử nhưng gắn liền với bao biến cố buồn vui.

1875 Cha đến miền đất Huế,

Mảnh đất nghèo khốn khó trăm bề.

Lửa yêu bừng cháy, chẳng nề,

Ra đi đến Huế một bề kiên tâm.

***

Suốt bao năm Cha âm thầm,

Dấn thân phục vụ hiến thân Nước Trời.

Trải bao gian khó hiện thời,

Cấm cách bắt đạo dưới thời Văn Thân.

Một lòng bên cạnh giáo dân,

Dù bao nguy hiểm vẫn cận kề bên.

Một lòng tin tưởng trung kiên,

Đưa nhiều tín hữu tiến lên quê Trời.

***

1908 được gọi mời,

Làm Giám Mục Huế thế thời Caspar.

Xin vâng thánh ý Chúa Cha,

Hiệu tòa Pharcuse từ đây Cha mình,

Tấm lòng yêu mến hy sinh,

Nhìn đoàn con nhỏ học hành bơ vơ.

Ưu tư thao thức bấy giờ,

Là mong lớp trẻ được người dưỡng nuôi.

***

1920, bởi ơn Người,

Hội Dòng Vô Nhiễm ra đời nơi đây.

Gọi mời sáu chị đến ngay,

Ngược dòng sông nước đến xây cộng đoàn.

***

1931 ngày hân hoan,

Nghị Định Thiết Lập cho đoàn con đây.

Hội Dòng chính thức từ đây,

Sau 10 năm thử mới hay một ngày.

Từ đây cuộc sống an lành,

Cộng đoàn cơ sở ơn lành Chúa ban.

Bước chân truyền giáo tỏa lan,

Ầm thầm rộng mở địa bàn gần xa.

Hội Dòng mở cửa đi ra,

Theo công đồng mới đi ra nước ngoài.

Bước chân truyền giáo miệt mài,

Âm thầm bé nhỏ dọc dài cao nguyên.

Bước đi lòng vẫn trung kiên,

Nhờ ơn thánh Chúa mở thêm cộng đoàn.

***

1975, lệnh phân tán,

Rời xa Nôi Mẹ chẳng an cõi lòng.

Dẫu cho cuộc sống tha hương,

Canh tân Hội Nghị vẫn thường diễn ra.

Nỗi đau mất cả mái nhà,

Ruột đau từng khúc nhưng mà tin yêu.

***

Tình yêu Chúa hóa nên nhiều,

Dừng chân đây đó cộng đoàn chị em.

Tình yêu nay được nhóm thêm,

Bởi tin vui đến, sao quên cho đành.

Trở về Nôi Mẹ thật nhanh,

Băng qua những thứ chiến tranh để thừa.

***

Trải bao năm tháng tiêu điều,

Với bao thương mến của nhiều ân nhân.

Mẹ hiền Vô Nhiễm ân cần,

Ba Ngôi Thiên Chúa lặng thầm ban ơn.

Tạ ơn Thiên Chúa khôn lường,

Đã thương dìu dắt đến nơi an bình.

100 năm Chúa giữ gìn,

Từng giây, từng phút với tình người Cha.

Tình thương Thiên Chúa hải hà,

Ngàn đời xin mãi hát ca ơn Ngài.

Anna Minh Chi (Tập Sinh ), FMI