Niềm vui trở về

Niềm vui con được trở về Trong vòng tay Mẹ tràn trề hồng ân Đẹp trong từ những bước chân Trong từng hoa lá, cỏ cây sân vườn Đẹp thay...


Niềm vui con được trở về

Trong vòng tay Mẹ tràn trề hồng ân

Đẹp trong từ những bước chân

Trong từng hoa lá, cỏ cây sân vườn

Đẹp thay trên những con đường

Tường vi nở rộ thơm hương tình người

Đẹp thay trong những nụ cười

Chị em gặp gỡ thắm tươi chan hòa

Đẹp từ ký ức hôm qua

Trong từng trang sử nhạt nhòa thời gian

Trong từng biến cố gian nan

Hội Dòng cảm nghiệm vô vàn ân thiêng

Bàn tay của Mẹ nhân hiền

Dắt dìu che chở con riêng của mình

Đẹp thay trong những ân tình

Gương người đi trước quên mình hy sinh

Để cho cuộc sống an bình

Hội Dòng phát triển vươn mình đi lên

Đẹp thay từ những cái tên

Người đời nhắc mãi chẳng quên bao giờ

Chăm từng đứa trẻ bơ vơ

Dạy từng nét chư i- tờ đơn sơ

Để ươm mầm những ước mơ

Vẽ vời con trẻ ngây thơ lên trời

Một Trăm Năm những cuộc đời

Là lời minh chứng sáng ngời yêu thương

Chị em ta hãy lên đường

Bước đi theo Chúa khiêm nhường hiến dâng

Vui tươi, phục vụ dấn thân

Tâm tình con thảo tri ân Mẹ Dòng

Làm cho lớn mãi ước mong

Đem ơn cứu độ với lòng hăng say

Chị và em hãy chung tay

Sống cho sứ mạng dựng xây Hội Dòng.

M. Catarina Tâm (Kinh viện), FMI