Ngẫm suy
Trăm năm ân phúc Chúa ban Thiên Ân đổ xuống chứa chan muôn lòng Tri ân Đấng sáng lập Dòng Cưu mang sinh dưỡng trong lòng Cố đô Hội Dòng...
Trăm năm ân phúc Chúa ban
Thiên Ân đổ xuống chứa chan muôn lòng
Tri ân Đấng sáng lập Dòng
Cưu mang sinh dưỡng trong lòng Cố đô
Hội Dòng sinh trưởng chốn mô?
Phú xuân đất Mẹ điểm tô thắm đời
Khởi điểm tiếng Chúa khẽ mời
Sáu cô trinh nữ xa đời sang sông
Dâng mình trong một Hội Dòng
Dệt nên những bó hoa hồng trao dâng
Kết duyên lời hứa xin vâng
Con tim trong sạch, hiến dâng cho Ngài
Sở hữu, định đoạt, quản cai
Dâng trao tất cả, miệt mài chuyên chăm
Đào sâu đời sống nội tâm
Ngày đêm bên Chúa âm thầm lớn khôn
Dang tay ôm lấy nguồn ơn
Chung tay xây dựng sáng hơn Hội Dòng
Thời gian nguy khó cậy trông
Mùa hè đỏ lửa vẫn mong an bình
Chị em chung nghĩa chung tình
Gian nguy khốn cực mong bình đến nơi
Dấn thân quyết tiến quê Trời
Dâng lên Chúa những cuộc đời ngước trông
Bộ đội quyết đến mượn Dòng
Trao Nhà thương mến, cực lòng xiết bao
Ngày ngóng đêm mong trả trao
Nhìn sang Dòng Mẹ nao nao cõi lòng
Ước mong trở lại Mẹ Dòng
Làm đơn quyết chí hết lòng kính tin
Chúa thương lắng nghe lời xin
Mở lòng người thế khấn xin trả Dòng
Các chú bộ đội bằng lòng
Quay về bên Mẹ ghi lòng Tạ Ơn
Tri ân phép Chúa phần hơn
Hồng ân phép lạ trắng trơn ân tình
Mẹ Dòng mở rộng thân mình
Mang Tin Mừng đến cảm tình tứ phương
Cộng đoàn đến với người lương
Lên vùng truyền giáo biên cương xa vời
Công ơn biển lớn cao vời
Yêu thương che chở sáng ngời Tình Yêu
Nhìn lại Chúa thương bao điều
100 năm ân sủng mỹ miều tốt xinh
Chị em thành kính nguyện kinh
Dâng lên Thiên Chúa - Thần Linh lời cầu
Nguyện xin ơn Thánh nhiệm mầu
Xuống trên Dòng Thánh khắp châu tôn thờ
Đoàn con bé nhỏ hằng mơ
Cha luôn thương xót mong chờ Thánh Ân
Hội Dòng sao đáp xứng cân
Nguồn ân sủng Chúa trao ban vô ngần
Làm vinh danh Chúa xa gần
Rạng danh Trinh Nữ muôn dân trông chờ
Chị em nên thánh phải nhờ
Ân thiêng ban xuống phụng thờ Chúa thôi
100 năm phía trước chờ tôi
Đắp xây tình Chúa rạng ngời muôn phương
Hội Dòng lớn mạnh kiên cường
Muôn người biết Chúa, tình thương ngập tràn.
Thiên Mộc Lan (Kinh viện), FMI