Chương trình Tĩnh nguyện lễ Mẹ Thiên Chúa

Theo gương Mẹ, chúng con học cách sống Thánh ý Chúa trong kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho mỗi người.


Chủ đề: ĐỨC MARIA - ĐIỂM HẸN GIỮA THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI

I. KHAI MẠC

1. Dấu Thánh Giá

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần (1 người đọc lời bài hát sau đó cộng đoàn hát)

Thần Khí sáng tạo xin Ngài hãy đến với chúng con. Đến thăm và nguyện cầu trong tim con, xin hãy thương nguyện cầu , hãy nguyện cầu giữa chúng con.

3. Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta đang sống trong mùa Giáng Sinh, mùa chiêm ngắm Ngôi Hai Nhập Thể. Chính Đức Maria là mẫu gương chiêm ngắm Chúa cách gần gũi và thẳm sâu nhất. Hơn ai hết, Mẹ là người đã lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa cách trọn hảo qua tiếng “xin vâng” đầy tin, cậy, phó thác và tự do. Vì thế, Mẹ được nhận lấy tước hiệu cao quý là Mẹ Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha Phaolô VI qua tông huấn “Tôn sùng Ðức Maria” đã chọn ngày đầu năm Dương Lịch làm ngày lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày cầu cho Hòa Bình Thế Giới.  Hướng về ngày cầu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới, chúng ta cùng chạy đến với Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, là điểm hẹn nối kết lời chuyển cầu của nhân loại lên Thiên Chúa, cầu xin Ngài ban cho thế giới sớm chấm dứt chiến tranh, khủng bố, con người biết yêu thương nhau, để nhân loại được sống trong an bình và hạnh phúc đích thực. Vậy giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào giờ tôn vinh Mẹ với chủ đề: “Đức Maria - điểm hẹn giữa Thiên Chúa và con người”.

4. Bài hát: Nữ Vương Hòa Bình

Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương hòa bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức (cùng) cất tiếng ca mừng vui (cất tiếng ca) kính chào Nữ Vương hòa bình. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) Mẹ là sáng khắp đất nước bao la. Tung hô (Mẹ Maria), tung hô (Mẹ đầy ơn phúc) đây nguồn sống yên vui chan hòa.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Ca ngợi khen: Hãy tạ ơn Chúa

(Một người đọc chậm lời bài hát, sau đó cộng đoàn hát)

Hãy tạ ơn Chúa vì chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (3 lần)

2. Ca vịnh                                        

Thánh Vịnh 88: Lòng nhân nghĩa của Đức Chúa đối với nhà Đavit

CĐ: Đời đời con ca tụng, ca tụng tình thương của Chúa, tình thương của Chúa con ca tụng đời đời (3 lần)

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng

Qua muôn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài

Vâng, con nói: tình thương Chúa được xây dựng tới thiên thu

Lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời”

CĐ: Đời đời con ca tụng, ca tụng tình thương của Chúa, tình thương của Chúa con ca tụng đời đời (3 lần)

“Xưa chúa phán:

Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn

Đã thề cùng Đavit, nghĩa bộc Ta,

Rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời

Ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”

CĐ: Đời đời con ca tụng, ca tụng tình thương của Chúa, tình thương của Chúa con ca tụng đời đời (3 lần)

“Người sẽ thưa với Ta:

Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ

Là núi đá cho con được cứu độ

Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở

Và thành tín giữ giao ước với Người.”

CĐ: Đời đời con ca tụng, ca tụng tình thương của Chúa, tình thương của Chúa con ca tụng đời đời (3 lần)

(Thinh lặng 2 phút)

3. Bài hát: Hội nhạc Thiên Quốc (MV trang 212)

PK: Dịu ngọt khôn ví chứa chan tâm hồn, lúc ẵm bồng Chúa, Mẹ tha thiết áp lòng. Kìa Mẹ yêu Chúa ai hiểu cho cùng, trên con Thiên Chúa Mẹ hôn.

ĐK: Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say. Dứt cung nhạc thấy im lặng chín tầng. Khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đây. Tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng. Vừa nghe kề sát nôi hèn. Tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm. Vừa nghe kề sát nôi hèn. Êm ái giọng Mẹ ru hát.

4. Lời Chúa: (1 người đọc Lời Chúa)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2, 15-20)

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”.

CĐ: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời (3 lần)

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.

CĐ: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời (3 lần)

Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

CĐ: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời (3 lần)

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

(Thinh lặng 2 phút)

5. Bài hát suy niệm: Linh hồn tôi

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a).Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cất tiếng ca, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc. Sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.

1/ Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

6. Gợi ý suy niệm: Với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được cả Thần Thánh trên trời cùng muôn loài dưới đất tán dương ca ngợi, bởi Mẹ sinh ra Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Đức Maria không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là Mẹ của hết thảy chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng dừng lại ít phút trong thinh lặng để chiêm ngắm đặc ân cao cả mà Mẹ, để cùng Mẹ dâng lên lời ca ngợi Thiên Chúa.

(Thinh lặng trong 5 phút, mở nhạc không lời)

7. Lời nguyện cầu xin

CĐ: Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương (3 lần)

Xướng: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng

Lạy Chúa, Giáo hội đang bước đi trong giai đoạn mới của tiến trình hiệp hành. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong đại gia đình Giáo hội biết tích cực dấn thân vào tiến trình hiệp hành mà Giáo hội đang hướng tới. Xin cho tiến trình hiệp hành này mở ra một con đường mới hầu dẫn đưa tất cả những ai đang thành tâm chờ đợi Chúa tìm thấy niềm an bình và hy vọng nơi Đấng Emmanuel giữa muôn cảnh huống của thời đại hôm nay.

CĐ: Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương (3 lần)

Xướng: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng

 Lạy Chúa, trong bối cảnh đầy những mâu thuẫn và tranh chấp hôm nay, thế giới chúng con đang phải đối diện với thảm họa của bất công, chiến tranh và bạo lực. Lo ngại về sự lan rộng của các cuộc xung đột, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi: “Hãy để vũ khí im tiếng, hãy lắng nghe tiếng kêu hòa bình của người nghèo, của nhân dân, của trẻ em…”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa thương xoa dịu những nỗi đau, mất mát mà anh chị em chúng con đang phải gánh chịu. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo biết lắng nghe tiếng lương tâm để xây dựng một cuộc sống hòa bình, trong yêu thương và hiệp nhất.

CĐ: Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương (3 lần)

Xướng: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa công cuộc truyền giáo của Giáo hội, cách riêng là các chị em đang miệt mài trên vùng truyền giáo Tây Nguyên và khắp nơi trên mọi miền đất nước. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho từng chị em trong Hội dòng ý thức sâu xa sự “thuộc về” để cùng với Mẹ, chúng con hân hoan vác thánh giá theo Chúa trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm mỗi ngày một hơn.  

CĐ: Vạn lạy Chúa, xin thương xót, xin dủ lòng thương (3 lần)

Xướng: Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỉ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng

Lạy Chúa, sự phát triển của khoa học kĩ thuật và những đổi mới của xã hội trong những năm gần đây cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ hiện đại nhưng cũng là vấn đề đáng lo ngại đối với các bạn trẻ trên khắp thế giới. Bởi, nó tạo nên một không gian ảo cho nhiều bạn trẻ thiếu sự trưởng thành phân định. Vì thế, số lượng những bạn trẻ tìm hiểu các dòng tu đang giảm xuống cách trầm trọng, nhất là ở các nước phương Tây. Chúng con xin dâng lên Chúa các bạn trẻ trên khắp thế giới và tất cả các mầm non Ơn gọi của Hội dòng chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho các em có lòng khao khát, ước muốn trở nên muối men cho Tin mừng trong Ơn gọi Thánh Hiến.

III. KẾT THÚC

1. Kinh Lạy Cha

2. Lời nguyện kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Chính nhờ Mẹ, chúng con được đến gần hơn với Chúa Giêsu - Con của Mẹ. Chúng con ước ao sống trọn vẹn tình con thảo với Mẹ. Theo gương Mẹ, chúng con học cách sống Thánh ý Chúa trong kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành tặng cho mỗi người. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

3. Bài hát kết thúc: Dâng Mẹ

Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn, cả dĩ vãng cả hiên tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

Tiền tập, FMI