Gặp gỡ, học hỏi và lên đường

“Gặp gỡ, học hỏi và lên đường” là ý nghĩa chính mà buổi họp mặt giữa quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và tình nguyện viện của Phòng khám Từ Thiện Kim Long.


“Gặp gỡ, học hỏi và lên đường” là ý nghĩa chính mà buổi họp mặt giữa quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và tình nguyện viện của Phòng khám Từ Thiện Kim Long.

Sáng ngày 27/5/2024, khi những tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng, Phòng khám đã mở cửa để đón tiếp các tình nguyện viên và các em sinh viên đến tham dự buổi tập huấn “Kỹ năng tham vấn”, do Sr Maria Trà Thị Ảnh hướng dẫn. Các tình nguyện viên đã có mặt lúc 7g30 để gặp gỡ chào nhau và chia sẻ câu chuyện đầu ngày.

Bước vào chương trình với trò chơi khởi động, bầu khí tình thân, chan hòa vui tươi đã giúp cho các tham dự viên xích lại gần nhau hơn. Điều đó càng làm khẳng định rõ hơn về giá trị rất riêng, rất cao quý của mỗi người, mỗi thế hệ. Đó cũng chính là hoạt động đầu tiên mà Sr. Trà Ảnh muốn truyền đạt. Như một lời ngỏ để cho mỗi người nhận ra mình là đặc biệt, người khác đặc biệt và tôi phải làm gì để sống và giúp người khác cách hữu hiệu hơn.

Những giây phút giải lao là cơ hội để câu chuyện được tiếp nối và đan xen hơn, nhờ vậy mà hoạt động tiếp theo được tiếp thu cách sinh động hơn. Với hoạt động “Phân biệt các khái niệm: Tư vấn, cố vấn, tham vấn” đã làm cho các thành viên có thêm kiến thức cho việc đến với người khác. Bên cạnh đó, Sơ còn nhấn mạnh cho các thành viên biết “những nguyên tắc đạo đức trong khi tham vấn như công bằng, cẩn mật..”. Điều này đỏi hỏi nơi mỗi tình nguyện viên phải có được sự thấu cảm, chân thành, kính trọng, nồng nhiệt. Ngoài ra, Sơ cũng hướng dẫn các tiến trình của một buổi tham vấn qua các giai đoạn.

Từ những hoạt động và tình huống đặt ra đã làm cho buổi tập huấn trở nên ý nghĩa, phong phú, đặc biệt mở ra cho mỗi một thành viên một bài học mới, nhận thức mới, tình yêu mới, để rồi từ đây khi trở về với môi trường sống, mỗi người có thêm hành trang cho sứ vụ của mình, có thêm lửa nhiệt thành trong việc sống và thực thi tình huynh đệ giữa dòng đời hôm nay.

Ước mong qua buổi tập huấn ấy, những thao thức, ưu tư cho phận người, cho cuộc sống cũng sẽ được nối dài, được tiếp nối cho các tham dự viên, đặc biệt nơi môi trường học đường của các em sinh viên.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria Vô Nhiễm chúc lành cho cuộc sống của từng người.

Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI