Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật XXVII TN - Năm C

“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.”


Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

1. “Người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Lêo, các Đức Giám mục và các linh mục, luôn vững vàng trong đức tin và trở nên gương sáng của Tin Mừng để dẫn dắt Dân Chúa sống trung thành với Bí tích rửa tội và trở nên chứng nhân hy vọng trong thời đại này.

2. “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những nạn nhân trong cơn bão vừa qua, được nâng đỡ bởi niềm tin và tình liên đới huynh đệ, để họ sớm vượt qua đau thương, mất mát và ổn định cuộc sống.

3. “Người trẻ không chỉ là tương lai của thế giới, họ là hiện tại của thế giới.” Nhân dịp Tết Trung Thu, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các em thiếu nhi luôn được lớn lên trong niềm vui, được giáo dục toàn diện, và biết mở lòng đón nhận tình yêu Chúa hầu trở nên những con người có ích trong xã hội và cho Giáo hội.

4. “Đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, biết can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường, để nhiều người nhận ra khuôn mặt nhân từ của Chúa và trở về với Ngài.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con hồng ân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con biết không ngừng học hỏi, sống và làm chứng cho Tin Mừng, để mỗi ngày thêm vững tin hơn trên hành trình theo Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Học viện Huế, FMI