Vui sống Lời Chúa: Các Thiên Thần Hộ Thủ
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này...
* Lời Chúa: Mt 18,1-5.10
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 18,10)
* Văn kiện TTN XXII, số 45:
Phải xây dựng bầu khí gia đình yêu thương, an toàn và khích lệ sự tham gia của mọi người, đặc biệt những chị em rụt rè. Cần khám phá và phát huy “nén bạc” nơi từng người, cùng lên chương trình, bàn bạc và lượng giá công việc chung. Quan trọng là đón nhận sự khác biệt về cá tính, văn hóa, quan điểm, và sống tinh thần hiệp nhất bằng yêu thương, khiêm tốn và đồng trách nhiệm.
* Suy niệm:
Hôm nay Lời Chúa nói với chúng ta “chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn” bởi lẽ mỗi người là một công trình tuyệt vời của Chúa, được dựng nên “theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27) và được Người yêu thương cách cá vị. Người không yêu chúng ta bởi địa vị xã hội, của cải vật chất hay những thành tựu bề ngoài của chúng ta nhưng Người yêu với một tình yêu bao la, vô điều kiện. Phẩm giá của mỗi người cũng không phụ thuộc vào khả năng lý luận, sức khoẻ, tuổi tác, hoàn cảnh sống… mà nó thuộc về mỗi người từ khi được tạo dựng. Vì thế, chúng ta đừng coi thường ai dù là những người nhỏ bé, không có địa vị xã hội, khả năng ít ỏi,… chính họ là những người được Chúa Giêsu thương mến hơn cả.
Sống trong môi trường cộng đoàn, mỗi người đều có những khác biệt cần được chị em đón nhận. Trong chúng ta không ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần thấy nơi chị em mình là một Kitô khác, thấy được “nén bạc” Chúa trao cho chị em để cùng giúp nhau sinh lời cho bản thân mỗi người, cho cộng đoàn và cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con rằng: con đường vào Nước Trời là con đường của những bước chân khiêm nhường, biết hạ mình xuống, đơn sơ và tin tưởng như trẻ thơ. Nhờ lời chuyển cầu và sự trợ giúp của các Thiên Thần Bản Mệnh, xin cho chúng con biết đón nhận anh chị em mình với sự trân trọng, yêu thương, đặc biệt là những chị em đang sống cùng sống với chúng con, để cùng nhau chúng con làm chứng cho sự hiện diện của Chúa nơi trần gian.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em góp phần xây dựng bầu khí gia đình yêu thương bằng một lời nói quan tâm, khích lệ chị em mình.
Học viện SG, FMI