Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần XXVI Thường niên
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
* Lời Chúa: Lc 10,17-24
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
* Văn kiện TTN XXII – Phong cách hiệp hành:
“Về khía cạnh phân định thiêng liêng là sử dụng khối óc, con tim để đưa ra quyết định cụ thể trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta lắng nghe nhau, nghe qua những truyền thống đức tin và các dấu chỉ của thời đại để khám phá điều Thiên Chúa đang nói, để cùng Ngài nghe tiếng kêu của tha nhân. Điều này đòi hỏi sự tự do nội tâm, khiêm tốn, tin tưởng, cởi mở với điều mới mẻ và sự quy phục thánh ý Thiên Chúa.”
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, các môn đệ trở về trong niềm hân hoan vì đã rao giảng thành công và chiến thắng quyền lực ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng chỉnh hướng họ: Niềm vui đích thực không hệ tại nơi thành quả bên ngoài, mà nơi ý thức rằng tên chúng ta đã được ghi trên trời. Nghĩa là, giá trị sâu xa không nằm ở việc ta làm được gì, nhưng ở chỗ ta đang sống trong tình yêu và thánh ý của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay dạy ta hai điều: Trước hết là khiêm tốn để nhận ra tất cả đều là hồng ân; kế đến là biết phân định đâu là niềm vui đích thực: Không phải thành công, quyền lực, hay danh dự, mà là sự trung tín từng ngày với ơn gọi, để cuối cùng được ở trong Nước Trời.
Văn kiện Tổng Tu Nghị 22 nhắn gửi đến chúng ta: Hội dòng hiệp hành là Hội dòng biết lắng nghe và phân định chung. Phân định đòi hỏi khiêm tốn bỏ qua cái tôi, mở lòng với Chúa và với chị em, can đảm bước vào điều mới mẻ. Chỉ khi ấy, ta mới thực sự chọn lựa theo thánh ý Chúa, thay vì theo những thành công chóng qua. Một lần nữa, chúng ta được mời gọi mặc lấy tinh thần khiêm tốn để cùng nhau lắng nghe. Lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe lòng mình và lắng nghe tiếng kêu của tha nhân. Qua đó, chúng ta cũng tự chất vấn bản thân mình: Đâu là niềm vui thực sự mà tôi cần tìm kiếm? Tôi có khiêm tốn để nhận ra mọi sự là ơn Chúa hay tôi đang cậy dựa vào sức riêng mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn để sống theo thánh ý Chúa trong mọi sự hầu đạt được niềm vui đích thực là Nước Trời mai sau.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em chúng ta ý thức hơn về phút hồi tâm của mình, nhận ra điều gì còn tồn tại nơi bản thân, và xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi để sống đẹp lòng Chúa hơn.
Học viện SG, FMI