Chuỗi Mân Côi, Lời Kinh của Bình An
Phòng khám Từ thiện Kim Long cùng nhau cầu nguyện khép lại tháng Mân Côi, với sự tham gia của một số giáo dân.
Với chủ đề “Chuỗi Mân Côi, Lời Kinh của Bình An”, tối ngày 31 tháng 10 năm 2024, chị em tại Phòng khám Từ thiện Kim Long cùng nhau cầu nguyện khép lại tháng Mân Côi, với sự tham gia của một số giáo dân. Đặc biệt, buổi cầu nguyện có sự hiện diện của các nhân viên y tế và những người dân xung quanh – anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Mọi người quây quần trước nhan Mẹ, cùng nhau dâng lên chuỗi Mân Côi với nguyện ước xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu, ban ơn bình an cho mỗi người, gia đình và toàn thế giới.
Em bé được bà nội đưa đến. Em đã từng gọi tên Mẹ là “Bà Đẹp” mỗi lần đến trước tượng đài Mẹ nơi khuôn viên phòng khám. Hôm nay, em cũng được mời đến, em vui sướng được chạm đến chân Mẹ và dâng cành hoa lên tôn nhan Mẹ.
Dì Bé, dì Xuân và cô Hậu là những người hàng xóm thân thiết của chị em tại phòng khám. Với tâm hồn đơn sơ, họ háo hức chờ đợi đến giờ cầu nguyện, chuẩn bị diện trang phục đẹp nhất để kính dâng Mẹ với lòng thành kính và yêu thương.
Cô Diệu Linh, Y sĩ, là nhân viên lâu năm của phòng khám. Dù không có đạo, nhưng cô Linh thuộc lòng các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh để cùng dâng lời Kinh Mân Côi ca khen và cầu khẩn với Mẹ.
Gia đình anh chị Túy – Như thuộc Giáo xứ Kim Long. Sau Thánh Lễ tại nhà thờ, anh chị vội vàng đến phòng khám để được thỏa lòng dâng lên Mẹ mọi nguyện ước cho gia đình, cho con cái nhất là cho người mẹ thân yêu, linh hồn Anna vừa qua đời.
Các chị em tại phòng khám vui mừng và hân hoan khi đón tiếp những vị khách quý, cùng nhau chia sẻ lời kinh dâng Mẹ. Chị em cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội giới thiệu Mẹ cho những người chưa biết đến Mẹ Maria, đặc biệt là khi chứng kiến tâm hồn đơn sơ, chân thành của những người giản dị ấy đón nhận Mẹ với lòng yêu mến.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ đã ban cho chúng con một giờ cầu nguyện thật sốt sắng, tâm tình.
Chúng con tin Mẹ đã đón nhận mọi nguyện ước của chúng con: cầu bình an cho nhân loại, cho những nơi đang chiến tranh, cho những anh chị đang sống xung quanh chúng con, cho các gia đình sống bình an hạnh phúc, cho các ân nhân và cộng tác viên của phòng khám, cho chị em trong Hội dòng và cho chính mỗi người chúng con.
Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn dắt chúng con bước đi trên nẻo đường dẫn tới Chúa là nguồn Bình an và Hạnh phúc bất tận.
Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI