Tâm tình cảm nhận
...em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã tổ chức một ngày gặp mặt ý nghĩa cho chúng em...
Lời đầu tiên em xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ hiền Vô Nhiễm và cảm ơn các chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã ưu tư cho người trẻ của chúng em có cơ hội đến với Hội dòng các chị. Bởi vì người trẻ hôm nay đang phải sống trong một thế giới phát triển và đầy những cạm bẫy, cám dỗ có thể làm cho người trẻ mất đức tin và mất niềm hy vọng. Bởi đó các chị đã không quản ngại sự vất vả và tốn kém để đầu tư và chuẩn bị cách công phu cho ngày họp mặt hôm nay.
Ngày họp mặt Giới trẻ vùng Huế 3/11/2024 vừa qua là một dịp đặc biệt mà chúng em, những người trẻ Công giáo, cùng tụ họp để chia sẻ niềm tin và thể hiện tình yêu Thiên Chúa. Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui, hay là sự gặp gỡ mà còn là cơ hội để mỗi người trong chúng em được củng cố đời sống đức tin, học hỏi và cùng nhau sống niềm hy vọng trong tương lai. Với chủ đề “NGƯỜI TRẺ HY VỌNG” đã để lại những dấu ấn và như là một lời nhắc nhở cho em phải luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Tham gia ngày hội, em cảm nhận được bầu khí thiêng liêng và tràn đầy niềm vui khi thấy hàng trăm bạn trẻ cùng nhau hát ca, cầu nguyện và chia sẻ về đức tin và niềm hy vọng. Những bài thánh ca, bài nhảy cử điệu sôi động và những lời cầu nguyện chân thành từ các bạn trẻ khiến em thêm cảm động và nhận ra rằng chúng em không đơn độc trong hành trình đức tin của mình, nhưng có Chúa cùng đồng hành với chúng em.
Đặc biệt, những chia sẻ qua huấn từ của Đức Tổng Giuse và Qúy Chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là món quà quý giá đối với em. Qua những câu chuyện, những lời dạy bảo, em học được nhiều điều hay và bổ ích cho đời sống đức tin của em nói riêng và của các bạn trẻ nói chung giữa cuộc sống hiện đại này. Mỗi ngày sống chúng em phải đối diện với bao thử thách, cám dỗ, có lúc tưởng chừng như mất phương hướng và mất đức tin. Vậy mà hôm nay đến đây trong bầu khí vui tươi và linh thiêng này, chính Chúa đã thắp lên trong lòng em niềm hy vọng đầy sức sống và niềm tin qua sự hiện diện và những lời chia sẻ của Đức Tổng Giuse, các cha. Đặc biệt qua sự đón tiếp niềm nở và phục vụ nhiệt tình của các chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhờ đó em cảm thấy vững tin hơn, đầy sức sống hơn mỗi ngày, đồng thời gúp em biết thể hiện tình yêu thương đến mọi người hơn để trở nên chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay.
Ngoài ra, ngày họp mặt Giới trẻ vùng Huế là dịp để chúng em làm quen, kết bạn với các bạn trẻ Công giáo đến từ các giáo xứ, giáo phận khác nhau. Em cảm thấy vui và hạnh phúc khi được gặp gỡ, trò chuyện với các bạn, cùng chia sẻ những ước mơ, dự định và niềm tin của mình. Từ đó, em nhận ra rằng, mỗi người đều có một hành trình đức tin riêng biệt và có niềm hy vọng cho mình trong tương lai, nhưng tất cả đều hướng đến Thiên Chúa là Cha yêu thương quan phòng.
Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã tổ chức một ngày gặp mặt ý nghĩa cho chúng em. Em thật sự rất biết ơn và hy vọng sẽ có thêm nhiều dịp để tham gia những ngày hội như thế này, để chúng em được nuôi dưỡng đức tin và hy vọng trong mái ấm Chúa Kitô.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên các chị nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, để các chị luôn là điểm đến, là địa chỉ đáng tin cậy cho chúng em mỗi khi chúng em cần.
Maria Trần Thị Quỳnh Như (Gx. Thừa Lưu)