Sẵn sàng? Là tôi…

Lời cầu nguyện và suy niệm dành cho các linh hoạt viên và giới trẻ.


Tác giả: Velerio Antonioli  

Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI  

Ai biết được Chúa Cha Hằng Hữu có điện thoại không...

Chúa giao tiếp với chúng ta như thế nào? Các thiên thần thì chúng ta không nhìn thấy. Một câu trả lời có phần cường điệu cho rằng Thiên Chúa nói qua bạn bè, cha mẹ, các nhà hữu trách, linh mục, nữ tu... Nhưng tại sao Ngài không nói trực tiếp với chúng ta như bao người khác? Nó dễ dàng hơn, thân mật hơn, cá nhân hơn. Bố mẹ tôi đã nói những điều tương tự trong nhiều năm: Làm cái này, sửa cái kia, cẩn thận chỗ này, nhìn chỗ kia.... Nếu đây là lời Chúa phán thì đó thực sự là một chiếc bánh pizza tuyệt vời!

Bạn bè nói về xe máy, ô tô, tivi, những người bạn, ngày lễ... Những tranh luận đầy những lời tục tĩu và kẹo chewing-gum Mỹ. Tôi có nên nghĩ rằng Chúa cũng nói qua họ không?

Vào những ngày Chúa nhật, tôi “nghe” lời Chúa nhưng tôi không “lắng nghe”; vì theo tôi đó là những từ khó, không có khí, không có tinh thần. Người Cha Hằng Hữu nên dịu giọng lại một chút.

Cảnh báo cuộc gọi

Có những ngày đầy mây đen khiến chúng ta phải khóc hàng giờ đồng hồ. Ngay cả trong những dịp này Chúa gọi, nhưng chúng ta vẫn bận lắng nghe những vấn đề của mình và theo đuổi những ước mơ và nhu cầu. Thiên Chúa, qua những nút bấm mà chỉ mình Ngài biết, đã bước vào cuộc sống của chúng ta và cảnh báo rằng Ngài muốn nói chuyện với chúng ta. Thuê bao không bị mất liên lạc, có thể chọn tiếp tục “cuộc gọi” đang diễn ra bằng cách bỏ qua tín hiệu cảnh báo hoặc tạm dừng để kết nối với Người gọi.

Thật tiện lợi.

Chuyển cuộc gọi

Nó cho phép thuê bao chuyển tất cả các cuộc gọi hướng đến mình sang một số điện thoại khác. Nó giống như việc bạn mang điện thoại từ nơi này đến nơi khác. Do đó, người Kitô hữu có thể đáp lại lời Chúa kêu gọi mình ngay cả khi họ ở ngoài giáo xứ hoặc trong kỳ nghỉ lễ. Việc phục vụ này đặc biệt hữu ích cho những ai ủy thác lời kêu gọi của Chúa cho người khác. Nó giống như nói: Thưa ông, ông đã gọi vào số của tôi, ông muốn nói chuyện với tôi nhưng điện thoại của người khác đổ chuông....

Dịch vụ này hoạt động cho đến khi bị vô hiệu hóa.

Đối thoại ba chiều

Nó cho phép người đăng ký gọi cho người dùng khác trong khi gọi điện thoại và trò chuyện với cả hai cùng một lúc. Sự phục vụ đặc biệt hữu ích cho công việc nhóm: thật thú vị khi trao đổi ý kiến, ấn tượng, vấn đề, nghi ngờ, bối rối, niềm vui, thành công và thất bại liên quan đến đời sống Kitô hữu và hoạt động mục vụ của chúng ta. Chúa lắng nghe, can thiệp và làm cho chúng ta hiểu được ý kiến của Người. Đôi khi nó là một dịch vụ hơi đắt tiền.

Điện thoại

Đây là một dịch vụ truyền hình cá nhân nhắm đến những người có cuộc sống rất năng động và biết tầm quan trọng của việc sẵn sàng. Người dùng nhận được tiếng bíp khi thực hiện các hoạt động bình thường hàng ngày của mình, tức là họ cảm thấy Ai đó cũng đang kêu gọi họ nhìn về phía bầu trời. Điện thoại để lại quyền tự do quyết định xem có phản hồi hay không và khi nào.

Điện thoại di động

Dịch vụ điện thoại di động không giới hạn: bạn có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu và không giống như dịch vụ trước đây, bạn có thể nói chuyện với bất kỳ ai đang tìm kiếm bạn. Mỗi Kitô hữu nên kết nối điện thoại di động với Thiên Chúa. Nó đắt tiền nhưng Ngài trả tiền.

Cũng trong trường hợp này, người dùng có khả năng tự cô lập mình khỏi mọi thứ và mọi người: chỉ cần tắt thiết bị đầu cuối. Một giọng nói ân cần cảnh báo rằng người dùng có thể đã tắt điện thoại, hết pin hoặc không muốn... và mời họ gọi lại sau.

(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi I)