Cuộc gọi I: Đừng ngoái lại đàng sau…

Lời cầu nguyện và suy niệm dành cho các linh hoạt viên và giới trẻ


Bây giờ là bảy giờ tối và hầu như mọi thứ đều ổn! Giancarlo sau một ngày vất vả đã ném ba thứ vào túi để đi tập bóng đá. Điện thoại đổ chuông.

- Sẵn sàng? Tôi là Thiên Chúa.

Tôi cũng sẵn sàng rồi, Giancarlo!

- Tôi không nghĩ vậy! Đã bảy giờ rồi và đúng ra bạn phải có mặt ở đó rồi. Ông chủ...

Đúng vậy: Tôi đến muộn! Thế thì tôi chào tạm biệt, làm dấu thánh giá và đi! Được không?

Bạn không bỏ lỡ một tiếng nào: bạn luôn gọi khi bạn chuẩn bị rời đi!

- Bạn luôn vội vàng, bạn luôn phải chạy trốn, bạn còn hàng nghìn việc khác phải làm. Để tìm thấy bạn rảnh rỗi và sẵn sàng, tôi thực sự phải là Padret ...

Đó là một trò đùa. Tôi muốn làm cho bạn cười.

- Bạn đã làm được nó!

Được rồi, tôi hứa sẽ sẵn sàng hơn; nhưng thay đổi thời gian nhé?

- Hôm nay tôi đã tìm bạn ở nhà nguyện. Bạn đã không ở đó.

- Tôi cùng với Bongio đi xem Kawasaki 250.

Tôi đã làm gì sai à?

Đi xem xe máy có xấu hổ không?

- Hôm qua tôi cũng đã tìm bạn...

- Và ở nhà nguyện... bạn không có ở đó! Cái gì vậy, một bài hát? Vì bạn biết tất cả mọi thứ, bạn có biết ngày hôm kia tôi đã ở đâu không?

Vâng, tới xưởng của bố cậu.

Chính xác!

Và tôi đã làm gì với xưởng của cha tôi? Tôi đã làm việc như chưa từng làm trước đây; Tôi bị gãy lưng và hơn thế nữa. Có lẽ tôi phải nhắc bạn về điều răn thứ tư "kính trọng cha và thợ của ông?"

- Bạn đã hứa sẽ phục vụ nhà nguyện.

Khi đã hứa thì không được phép thất hứa. Mọi cam kết đều quan trọng và trên hết điều quan trọng là phải thực hiện được những cam kết đã đưa ra.

- Chính xác! Bây giờ là 7 giờ 7 phút tối; Tôi có bổn phận phải tập dượt: tôi có thể đi không, hay Chúa sẽ biện minh cho tôi?

- Tôi sẽ để bạn đi; Tôi sẽ gọi lại vào ngày mai. Tôi thử sức ở nhà nguyện hoặc trên sân chạy việt dã. Đó là nơi bạn thử nghiệm Kawasaki 250 phải không?

- Cám ơn cái xẻng trên răng; Nếu bạn cảnh báo tôi, tôi sẽ đội mũ bảo hiểm!

- Tối nay khi trở về, hãy đọc đoạn Tin Mừng này: Luca, chương 9 từ câu 59.

Nó tốt cho bạn.

Chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn vào lúc khác để nhận xét.

- Tối nay của Ngài là đủ rồi.

Điều cuối cùng trước khi kết nối lại: bao nhiêu ngày bạn phải vinh danh xưởng của cha, để trả tiền xe máy?

- Hỏi bố tôi xem, các bạn hiểu nhau mà!

Tin Mừng Theo Thánh Luca

Ðức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Ðức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa”.

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Ðức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con phải đi sớm, con có hàng ngàn việc phải làm. Con đã hứa sẽ theo Ngài nhưng giờ con không có thời gian.

Ngài yêu con, Ngài gọi cho con và yêu cầu con giữ lời. Ngài yêu cầu con đừng ngoảnh lại phía sau để không để mình bị phân tâm khỏi những gì mình đã thực hiện.

Chúa mời gọi con hãy đến với Ngài để con cũng trở thành người thợ trong mùa gặt của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng. Đừng để con bị choáng ngợp bởi hàng ngàn công việc, việc chạy đua hàng ngày khiến con quên đi những lời hứa.

Xin đổ tràn tình yêu vào lòng con mỗi ngày để có thể dâng nó mỗi tối như lời tạ ơn vì tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường quên rằng Chúa đã cho con mọi thứ và thời gian con cần.

 Tác giả: Velerio Antonioli

Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI

(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi II)