Giới trẻ giáo xứ Phú Hiệp sống tâm tình Mùa Vọng

“Anh em hãy yêu thương nhau” là điều Chúa luôn mời gọi con cái mình, và đây cũng là cách sống tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến.


Mùa Vọng là khoảng thời gian mong chờ Chúa Giêsu đến với con người, ở với con người, chia vui sẻ buồn với con người, đặc biệt là cứu độ con người. Trong suốt mùa Vọng này, Giáo hội muốn mỗi người ý thức hơn về việc trông đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang để hoàn tất chương trình cứu độ.

Tối ngày 8/12, giới trẻ giáo xứ Phú hiệp có buổi cầu nguyện Taizé cùng với tất cả mọi thành phần trong giáo xứ.

“Anh em hãy yêu thương nhau” là điều Chúa luôn mời gọi con cái mình, và đây cũng là cách sống tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến. Với tâm tình tỉnh thức và cầu nguyện, mọi người có thời gian tĩnh lặng để lắng đọng tâm hồn, nhắc nhớ nhau sự cần thiết của việc thiết lập và duy trì tốt đẹp các mối tương quan với Chúa và tha nhân qua việc suy ngắm Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Đây như là cơ hội mời gọi mỗi người mở lòng mình, can đảm vượt qua những sự sợ hãi, chai cứng tâm hồn để có thể chạm vào và chữa lành những vết thương lòng của mình qua bí tích Hòa giải.

Ước mong mỗi người có thể dành chút thời gian để suy nghĩ và xin ơn Chúa soi sáng, để có thể cảm nhận được dòng chảy của năm Phụng vụ, để sống mùa Vọng năm nay khác với mọi năm, và khác với những mùa khác. Như thế chúng ta mới hân hoan đón chờ Chúa trong ngày lễ Giáng Sinh đầy hồng phúc.

Giới trẻ giáo xứ Phú Hiệp