Từ những món quà nhỏ đến những trái tim được sưởi ấm
Hành trình này không chỉ là chuyến đi để trao tặng, mà còn là cơ hội để các em học được bài học ý nghĩa về sự cho đi và nhận lại.
Hôm nay, các thành viên của gia đình nội trú An Mỹ đã cùng nhau mang theo những món quà nhỏ - kết quả của những hy sinh và đóng góp được chắt chiu trong suốt những tháng qua - đến thăm và sẻ chia niềm vui với các cụ ông, cụ bà tại làng An Mỹ.
Chuyến đi diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm vui của mùa Giáng Sinh và chào đón Năm mới 2025. Tinh thần hăng hái, những bước chân không biết mệt mỏi và những chuyến xe máy băng qua từng con đường làng nhỏ đã thể hiện rõ sự nhiệt thành của các em.
Dù chỉ là những lời hỏi thăm giản dị và những câu chúc mộc mạc, nhưng chính những điều đó đã mang đến hơi ấm, xoa dịu những nỗi cô đơn và trống vắng trong lòng những người cao tuổi. Tình yêu thương, sự quan tâm chân thành và tình yêu của Chúa đã lan tỏa qua từng cử chỉ, lời nói, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các cụ.
Hành trình này không chỉ là chuyến đi để trao tặng, mà còn là cơ hội để các em học được bài học ý nghĩa về sự cho đi và nhận lại. Cứ ngỡ các em chỉ "ra đi" để thực hiện nghĩa cử, nhưng hóa ra đó lại là "bước đầu trở về" - trở về với lòng nhân ái và tình thương, những giá trị dường như đang nhạt phai trong lòng xã hội hôm nay.
Nội trú An Mỹ, FMI