Có, có, không, không

Bạn đã làm rất tốt việc kiểm tra xem bổn phận cầu nguyện của gia đình có được tuân thủ hay không: công việc của bạn là nhắc nhở họ về cuốn sách cầu nguyện, cách thức, thời điểm sử dụng và lý do...


Gianluca đang quỳ gối một mình trong nhà thờ. Trong ánh hoàng hôn chập tối, anh nhìn vào nhà tạm được chiếu sáng bởi ngọn nến đỏ, sau đó nhìn vào tập sách thánh vịnh: anh lật từng trang một cách ngẫu nhiên.

Anh ấy đang chờ một cuộc điện thoại.

- Sẵn sàng? Tôi là Thiên Chúa.

- Cuối cùng! Con đã thất vọng.

Khi con chậm trễ trong việc báo tin cho Ngài... Con nghĩ Ngài sẽ không gọi cho con nữa.

- Bạn có biết Thiên Chúa gọi những người Ngài yêu thương là...

Làm sao tôi có thể quên bạn được? Chờ đợi là một phần của trò chơi: bằng cách này bạn sẽ thư giãn, bạn tập trung... Như thế sẽ dễ nói chuyện, dễ hiểu nhau hơn...

 - Tối nay con cảm thấy mình thật hèn! Con biết con đã phản bội Ngài và những người trong nhóm của con. Khi con nhìn lại hành vi của mình, con luôn bị khủng hoảng.

Ngài có nghe thấy những gì con nói với bọn trẻ trong cuộc họp trước đó không hay con nên nói cho Ngài biết?

- Đúng là Ta đã già, râu bạc nhưng Ta vẫn là Thiên Chúa: Tôi biết bạn nói gì và cảm xúc của bạn lúc này...

Bạn cảm thấy mình như một kẻ đạo đức giả phải không?

- Đó là sự thật và con xin lỗi!

- Bây giờ hãy ngồi xuống; quỳ xuống, bạn định xin lỗi, ngồi xuống lắng nghe: bây giờ bạn phải nghe tôi nói.

Bạn đã làm rất tốt việc kiểm tra xem bổn phận cầu nguyện của gia đình có được tuân thủ hay không: công việc của bạn là nhắc nhở họ về cuốn sách cầu nguyện, cách thức, thời điểm sử dụng và lý do.

Tối nay, sẽ có người nhớ đến tôi nhiều hơn trước khi đi ngủ.

Bạn cũng vậy.

- Con nghĩ thà giữ im lặng còn hơn là khuyên người khác làm điều mà bản thân con không làm.

Con mắng Giulio vì anh ấy đã để cuốn sách nhỏ trong phòng nguyện, còn cuốn sách của con thì để trên bàn cạnh giường ngủ và con không bao giờ muốn mở nó ra.

- Chúng ta đọc trong Tin Mừng Thánh Matthêu:

Rồi Chúa Giêsu nói với họ: «Tôi muốn biết ý kiến của các bạn. Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?». Họ trả lời: «Người thứ nhất».

Con hiểu, thưa Chúa!

Con là đứa con nói có rồi không đi...

- Nhưng bạn cũng là đứa con đã nói «không, tôi không thích» nhưng rồi lại đổi ý.

Điều gì ngăn cản bạn trở nên như thế này?

Không có gì, thưa Chúa!

Vậy, hãy đứng dậy và đi...

Vẻ đẹp của những người làm việc cho Chúa chính là thế này: mỗi khi họ phản bội sự cam kết của mình, họ có thể bù đắp lại.

Và trở thành bạn bè tốt hơn trước. Bạn có hiểu không?

[im lặng]

Alo-Alo?

Tốt! Tôi không ngờ bạn lại vâng lời tôi nhanh đến vậy! Thậm chí không có thời gian để chào hỏi...

Cầu nguyện

«Vâng, Lạy Chúa», con đáp lời nhanh, đầy sự nhiệt tình phù du, rồi lạc đường.

Con không xứng đáng loan báo Lời Ngài.

Tuy nhiên, Chúa yêu con, Chúa gọi cho con và muốn con làm chứng nhân cho Chúa.

Ngài mời gọi con trở nên muối, dù con thấy mình thật nhạt nhẽo.

Ngài yêu cầu con trở thành hạt giống trong mảnh đất màu mỡ ngay cả khi con cảm thấy vô cùng khô khan.

Ngài không bao giờ mệt mỏi khi mời gọi con làm việc trong vườn nho của Ngài, mặc dù con thường thích những cánh đồng khác trông có vẻ xanh và tươi tốt hơn.

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin thương xót những mâu thuẫn và đạo đức giả của con.

Lạy Chúa, xin cho con trung thành và cho con hiểu rằng Chúa ban cho con sức mạnh để vượt thắng.

CHÚA GỌI những nhà vô địch

NHỮNG NGƯỜI YÊU MẾN đáp lại

DAVID

Người con út của Iesse (người cha gần như quên mất mình có cậu) được Chúa chọn làm vua của dân tộc mình. Mạnh mẽ và thông minh, cậu chiến đấu chống lại gã khổng lồ Goliath, kẻ thù số một, quân Philistines. Điểm yếu của anh ấy: một phụ nữ xinh đẹp, tình cờ bị nhìn thấy khi cởi trần. Là Bát-Sê-ba, vợ của U-ria. Để có được cô ấy, anh ta đã giết chồng của cô. Và anh ấy trở thành Vua rất quyền lực, mơ ước và lên kế hoạch cho công việc vĩ đại nhất của đời mình: Anh ta muốn xây một ngôi nhà cho Thiên Chúa. Nhưng điều đó diễn ra sau: Vì Thiên Chúa đã nghĩ đến việc ban cho Đa-vít một ngôi nhà. Một mái ấm và một hậu duệ đáng kính: Chúa Giêsu Kitô.

Xem trong sách thứ hai của Samuel, chương 7, câu 1-16.

Tác giả: Velerio Antonioli  

Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI

(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi VII)