Khi gà gáy
Cristina đang có trải nghiệm thứ hai với tư cách là người tổ chức các hoạt động ở Nhà nguyện...
Cristina đang có trải nghiệm thứ hai với tư cách là người tổ chức các hoạt động ở Nhà nguyện vào mùa hè. Cô hài lòng với chính mình, ngoại trừ tối nay. Bị ném lên giường, với cặp tai nghe, cô không thể ngủ được. Chờ cuộc gọi từ phía trên.
Cuối cùng điện thoại cũng reo:
- Sẵn sàng? Tôi là Chúa.
- Tối nay Ngài đã quyết định làm những gì mình mong muốn?
- Nói thật là tôi đã cố gắng một lúc rồi nhưng radio của bạn nghe lớn hơn!
- Được rồi! Sony đánh bại Paradise 1-0.
- Muốn hỏi bạn “Sao bạn không ngủ”, nhưng tôi biết rồi: Làm Chúa Cha Hằng Hữu buồn tẻ lắm...
- Bây giờ, chúng ta có thể bỏ qua những câu nói vui vẻ, nên hãy đi thẳng vào vấn đề: con có sai hay không?
- Tôi sẽ nói có.
Có thể nói, bạn đã phản bội tôi và các bạn trẻ của bạn.
- Các bạn không hiểu một số điều.
Học sinh cấp hai không thể chịu đựng được cuộc nói chuyện này; nếu Ngài nói quá nhiều về việc cầu nguyện, về Thánh lễ, về việc đi xưng tội, về điều này, về điều kia... họ bắt đầu ồn ào, họ quấy rầy nhiều đến mức Ngài không còn có thể nói được điều gì thú vị nữa.
- Chủ đề của cuộc họp rất chính xác: bạn phải làm chứng về kinh nghiệm Kitô giáo của mình.
Nếu Linh mục, được tôi linh hứng, giao nhóm lớp bảy cho bạn, đó là vì vị ấy biết rằng bạn có điều gì đó thú vị muốn trình bày với họ.
- Con có cần phải thể hiện việc thực hành đạo của mình không? Giả sử con đi lễ mỗi Chúa nhật thì sao? Con cầu nguyện mỗi ngày? Rằng con từ chối sự quan tâm của Alberto vì con đang nghĩ về tu viện?
- Chính xác là thế này!
Nếu đó là trải nghiệm của bạn, tại sao bạn không nói ra?
Bạn làm điều đó không phải để khoe khoang mà như một minh chứng cho niềm tin của bạn dành cho tôi.
Hãy nói thật rằng bạn có chút xấu hổ!
- Không những thế, mà lại còn!
Con sợ họ sẽ nghĩ con là kẻ tốt bụng.
Khi ai đó thể hiện một hình ảnh nào đó về bản thân, họ phải hết sức cẩn thận để không phản bội nó.
- Và vì vậy bạn thích phản bội sự thật và nói về một điều gì đó hoàn toàn khác. Khi họ hỏi bạn có bắt buộc phải luôn đi dự Thánh lễ không và nếu bạn đi thường xuyên, bạn trả lời “hầu như luôn luôn”. Khi Simonetta hỏi tại sao con trai và con gái đi tu không thể kết hôn, bạn đã đổi chủ đề.
- Một cô bé 12 tuổi hiểu được điều gì?
- Cô ấy hiểu rằng ngay cả người lãnh đạo của họ cũng không phải là người bạn tuyệt vời của Chúa Giêsu.
- [im lặng]
- [im lặng]
- Được rồi! Bây giờ cả hai hãy cố gắng hiểu rằng trời sắp sáng và nếu không ngủ thì ngày mai mình sẽ không thể đứng dậy được!
- Nói về bình minh: sáng mai nếu muốn nghe gà gáy, hãy đọc đoạn Tin Mừng Thánh Matthêu chương 26:
Ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, thì có một người tớ gái đến bên ông và nói: “Cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì?” Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: “Tôi không biết cô nói gì!” Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: “Bác này cũng theo ông Giêsu người Nadarét đấy”. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: “Tôi không biết người ấy”. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: “Ðúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay”. Bấy giờ ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: “Tôi không biết người ấy”. Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Ðức Giêsu đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con sợ, con sợ sự phán xét của người khác.
Ngài mời gọi con hãy là chính mình.
Ngài yêu cầu con trở thành hình ảnh sống động của Chúa Kitô Phục Sinh.
Ngài muốn con loan báo rằng thật vui khi có Ngài là bạn.
Thật không dễ dàng!
Ngài không phải là một người bạn như những người khác:
Ngài rất nghiêm khắc, thường không thoải mái.
Nếu Phêrô, người đã bỏ mọi sự để theo Ngài, đã ba lần chối Ngài, thì Ngài muốn con có can đảm nào, một cậu bé đầy nghi ngờ và bất an? Xin hãy làm cho con mạnh mẽ, Chúa ơi!
Hãy để con cũng như Phêrô biết khóc lóc cay đắng trước sự phản bội của mình.
Xin cho con cũng như Phêrô biết đứng lên và làm chứng cho Ngài đến cùng. Xin hãy làm cho con mạnh mẽ, ôi Chúa ơi!
Chúa đã thành lập Giáo hội của Ngài và trao sự cai quản cho Thánh Phêrô, xin giúp con trở thành một viên gạch sống động của Giáo hội, xin giúp con trung thành với Chúa.
Con cảm ơn Chúa, vì Ngài yêu con, gọi cho con và trao cho con Thánh Thần của Ngài.
CHÚA GỌI nhà vô địch
AI YÊU NGÀI đáp lại
Giu-đi-tha
Một vẻ đẹp sẽ khiến bạn mất trí.
Kính gửi!
Tóm lại, đây là sự thật.
Tướng Hô-lô-phéc-nê bao vây thành Bai-ty-lu-a.
Giữa những chiến binh của cả hai đội quân, Judith chỉ là một phụ nữ, góa chồng và cô đơn, nhưng cô muốn chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ và dũng cảm. Cô giả vờ yêu Hô-lô-phéc-nê, đến lều của ông, quyến rũ ông, làm ông say, khiến ông mất đầu: vì bị chém.
Tôi không biết điều đó có đúng không; bà ấy chắc chắn được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành đối với người dân của mình.
Có một điều rõ ràng: tuy thuộc phái yếu nhưng bà không hề ngồi yên. Trong một tích tắc, bà cầm đầu kẻ thù trong tay.
Câu chuyện gần như là một cuốn tiểu thuyết nằm trong sách Judith, từ chương 10 đến chương 16.
Tác giả: Velerio Antonioli
Chuyển ngữ: Muối Đất, FMI
(Mời đọc tiếp: Cuộc gọi IX)