Gieo bước trên đường Emmaus - Viết tiếp trang sử Hội dòng hôm nay
Tương lai của Hội dòng không nằm ở những kế hoạch hoàn hảo, nhưng ở khả năng để cho Lời Chúa soi sáng và Thánh Thần hướng dẫn...
“Họ đang trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu đến gần và cùng đi với họ.”
(Lc 24,15)
1. Nhìn về quá khứ với niềm tri ân
Hơn một thế kỷ hiện diện và phục vụ, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được Thiên Chúa dẫn dắt qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc và Giáo hội. Từ hạt giống đức tin nhỏ bé được gieo bởi Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys và vun trồng bởi Đức Cha Alexandre Paul Marie Chabanon cùng các vị tiền bối tiên khởi, Hội dòng đã không ngừng lớn lên trong niềm tin, lòng trung thành và tình yêu tận hiến. Những chặng đường đã qua là chứng tích sống động của biết bao hy sinh, âm thầm, khó nghèo, can đảm và trung kiên.
Tạ ơn Thiên Chúa Đấng khởi nguồn và hoàn tất mọi ơn gọi, vì Ngài đã luôn kiên nhẫn đồng hành với Hội dòng qua từng thời khắc. Chúng ta tri ân Mẹ Maria Vô Nhiễm, là Mẹ riêng của Hội dòng, Mẹ là gương mẫu cho đời sống thánh hiến của chúng ta. Và chúng ta không thể không dâng lời cảm tạ đối với các bậc tiền nhân – những người đã sống trọn vẹn ơn gọi trong âm thầm và yêu thương, dẫu có thể tên tuổi của các ngài không được lưu danh, nhưng dấu chân các ngài vẫn còn in đậm trong linh hồn Hội dòng.
2. Sống hiện tại với niềm say mê
Tổng Tu nghị XXII không chỉ là một điểm hẹn của tổ chức, mà là một biến cố ân sủng, nơi Hội dòng được mời gọi “ở lại” trong Lời Chúa, lắng nghe Thánh Thần, và cùng nhau phân định điều Chúa muốn hôm nay. Trong một thế giới đang chuyển mình nhanh chóng, với nhiều thay đổi xã hội, luân lý, văn hóa và truyền thông, Hội dòng cần tìm lại căn tính cốt lõi để sống sứ mạng cách say mê và can đảm.
Sứ mạng “giáo dục đức tin và văn hóa cho giới trẻ”, “thăng tiến con người qua y tế -bác ái xã hội” không phải là những hoạt động bên ngoài, nhưng chính là con đường nên thánh trong ơn gọi của FMI hôm nay. Chúng ta được mời gọi sống khiết tịnh cách yêu mến, sống vâng phục trong tự do nội tâm, sống khó nghèo cách sáng tạo và liên đới, để làm chứng cho một Đức Kitô đang hiện diện và cùng đi với nhân loại đang khao khát hy vọng và ánh sáng.
Trong những thực tế đầy thách đố: ơn gọi giảm sút, xã hội hưởng thụ, nhịp sống số hóa cuốn nhanh, nhanh hơn tốc độ ánh sáng... chính lúc này, Chúa Giêsu đang “đến gần” chúng ta, trong cộng đoàn nhỏ bé, trong những thao thức sứ vụ, trong những chị em thầm lặng hy sinh. Ngài đến, không phải với giải pháp tức thời, mà là để “cùng đi”, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ, để chúng ta không sợ hãi, không đơn độc.
3. Hướng tới tương lai với niềm vọng
Tương lai của Hội dòng không nằm ở những kế hoạch hoàn hảo, nhưng ở khả năng để cho Lời Chúa soi sáng và Thánh Thần hướng dẫn. Tổng Tu nghị XXII chính là cánh cửa mở ra để mỗi chị em cùng nhau viết tiếp những trang sử mới, không phải bằng thành tích hay số lượng, nhưng bằng sự trung thành nhỏ bé, sự can đảm đổi mới, và lòng cậy trông đầy hy vọng.
Chúng ta sẽ không đi một mình! Chúng ta bước đi cùng nhau – trong tình hiệp thông – và nhất là, cùng với Đức Giêsu Phục Sinh đang bước giữa Hội dòng, như Ngài đã làm với hai môn đệ Emmaus. Chính khi lòng ta đang nghi nan, chính khi cộng đoàn đang dò dẫm giữa những lựa chọn khó khăn, thì đó là lúc Ngài âm thầm đến gần, giải thích Lời Kinh Thánh, và bẻ bánh với chúng ta.
4. Lời mời gọi
Tổng Tu nghị XXII đang đến gần. Chúng ta hãy hướng về biến cố này như nguồn hồng ân, trong tâm tình tri ân quá khứ, say mê hiện tại và hướng tới tương lai với niềm hy vọng, như một cơ hội thiêng liêng để làm mới lòng yêu mến Hội dòng, để nhìn lại mình trong ánh sáng của Chúa, và để mạnh dạn cùng nhau bước tới. Xin cho mỗi chị em chúng ta, dù là tập sinh hay khấn trọn, dù đang phục vụ âm thầm hay đang đảm nhận trách nhiệm, đều có thể nói với Chúa như Mẹ Maria Vô Nhiễm: “Này con đây, là nữ tỳ của Chúa.”
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh - Đấng vẫn đang “đến gần và cùng đi với chúng ta” – đốt cháy lòng chúng ta như lòng hai môn đệ năm xưa, để Hội dòng chúng ta tiếp tục trở nên ánh sáng cho người trẻ, nơi nương tựa cho người đau khổ, và là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Với tâm tình biết ơn, hy vọng và dấn thân, chúng ta cùng hướng về Tổng Tu nghị XXII với tất cả lòng mến yêu và tin tưởng… Alleluia, Alleluia!
M. Goretty nhỏ, FMI