Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần XXVII Thường niên

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)


* Lời Chúa: Lc 11,15-26

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)

* Văn kiện TTN XXII, số 31:

Kỷ luật bản thân: Hành vi của tự do và yêu mến

Sống hiệp hành đòi hỏi kỷ luật cá nhân như một biểu hiện của tự do đích thực. Tự giác trong giờ giấc, trung thành với bổn phận, chuyên cần học hỏi và sống khổ chế là những phương thế thiết thực để làm chủ chính mình.

* Suy niệm: 

Tin mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn mới về lập trường của Đức Giêsu. Ngài khẳng định rõ với dân chúng rằng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”. Việc Ngài trừ một tên quỷ để đem lại tự do cho một người, đã khiến cho một số người trong đám đông dân chúng sánh ví Ngài dùng quyền lực của ma quỷ để chữa lành. Họ đã không nhìn nhận uy quyền của Thiên Chúa, trái lại, còn thử Người. Nhưng Thiên Chúa thấu suốt lòng con người, Ngài vẫn tôn trọng, kiên nhẫn để lắng nghe, giải thích nhưng cũng mạnh mẽ lên tiếng về con đường xấu mà họ đã chọn lựa. Sự thật là, Đức Giêsu đến giải thoát con người khỏi tội lỗi, chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ để con người được bình an, hạnh phúc hơn. Đặc biệt, Ngài là Con Thiên Chúa đến đem ơn cứu độ cho con người. Thế nhưng, rất nhiều người đã từ chối ân sủng đó. Thay vì chọn đi theo Chúa, họ đã chọn đi theo con đường giả tạo mà quỷ dữ vạch ra.

Văn kiện của Hội dòng cũng mời gọi mỗi chị em chúng ta biết sống tinh thần kỷ luật. Vì qua con đường kỷ luật, chúng ta mới thực sự được tự do trong chính bản thân. Kỷ luật hướng chúng ta sống tròn đầy tình yêu dành cho Chúa và tha nhân, qua việc làm chủ chính mình để đào luyện tương quan trưởng thành. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra ý Thiên Chúa và đi theo đường lối của Người. 

Lạy Chúa, chính Chúa đến để giải thoát và đem ơn cứu độ cho con người. Đi theo Ngài, chúng con mới được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa và nhạy bén sống tinh thần kỷ luật với bản thân, hầu mỗi ngày Chúa lớn lên trong con và con luôn thuộc về Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay chị em chúng ta ý thức để sống đúng kỷ luật mà cộng đoàn vạch ra.

Học viện SG, FMI