Hãy để Đức Kitô chiếm lấy bạn
“Chiếm lấy”, “không phải là vươn lên để đạt tới Chúa, mà là để cho Chúa chiếm lấy, chiếm hữu và thánh hóa toàn bộ hiện hữu của mình.”
“Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20)
Đời thánh hiến không khởi đi từ nỗ lực của cá nhân, nhưng từ một cuộc gặp gỡ. Nơi con người cảm nhận được Đức Kitô chạm đến, và kể từ giây phút đó, Ngài không chỉ là một lý tưởng xa xăm, nhưng là một Đấng đang sống, đang mời gọi, đang muốn chiếm lấy toàn bộ con người Ngài muốn.
Hai tháng cuối ở lại trong môi trường Tập viện để chuẩn bị tâm hồn kết giao với Chúa, tôi tình cờ nhìn thấy cuốn sách cũ kĩ trong thư viện với tiêu đề “Hãy để Chúa Kitô chiếm lấy bạn” của cha Albert Peyriguère. Tôi đọc cuốn sách và cùng Chúa nhìn lại hành trình đức tin từ thời thơ bé cho đến bây giờ. Hơn hết, tôi hạnh phúc vì những kinh nghiệm cá vị với Ngài trong năm Tập nhặt và năm thực tập sứ vụ. Tôi nhận ra sự đồng hành của Ngài trong mọi nẻo đường mình đi, nơi mọi ngóc ngách mình đến, ở những vấn đề xảy ra trong cuộc sống,… Từng dòng chữ, từng trang sách hun đúc trái tim tôi lòng khao khát để Đức Kitô chiếm lấy mình.
Và nay, tôi có dịp tham dự lễ phong chức Linh mục của quý thầy ở giáo phận Kontum, trong thánh lễ ca đoàn hát ca khúc “Chúa đã chiếm hữu con” của Giang Tâm. Tôi lặng thầm lắng nghe từng lời bài hát và để nó lại tâm trí cho đến giây phút hiện tại.
“Chiếm lấy”, “không phải là vươn lên để đạt tới Chúa, mà là để cho Chúa chiếm lấy, chiếm hữu và thánh hóa toàn bộ hiện hữu của mình.”
“Để Đức Kitô chiếm lấy là để Ngài đi vào tận cùng nội tâm, nơi ẩn giấu những vết thương, những yếu đuối, bấp bênh, khát vọng và cả những tương quan,… trong những gì làm nên cuộc sống hằng ngày của ta. Để Ngài hiện diện trong cả những lúc hạnh phúc, thành công hay khi khó khăn, thử thách,…” (Cha Albert Peyriguère)
Những câu chữ đó trông rất hay, hun đúc trái tim cũng rất mạnh nhưng đó là một thách đố lớn cho hành trình bước theo Chúa. Nếu để Đức Kitô chiếm lấy, tôi phải từ bỏ mình và chỉ muốn làm điều Chúa muốn thôi. “Từ bỏ mình để tìm gặp Đức Kitô ngay trong mình và đồng thời cũng tìm gặp lại chính mình trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô.”
“Hãy để Chúa Kitô chiếm lấy bạn” không chỉ là một lời mời gọi mà còn là một lời nhắc nhở tôi thuộc về Chúa. Tôi được Ngài chiếm lấy để rồi qua tôi, Ngài cũng muốn chiếm lấy thế giới này. “Đức Kitô trong con cũng chính là Đức Kitô ngự trong những người xung quanh con, chính Ngài là Đấng muốn lan tỏa càng ngày càng rộng, được lớn lên càng ngày càng mạnh,… Một khi Đức Kitô đã chiếm lấy một tâm hồn thì Ngài muốn qua tâm hồn đó, lại chiếm thêm các tâm hồn khác.”
“Ngài chiếm ta mà không cần cho ta hay, Ngài hướng dẫn ta nhưng không để ta cảm thấy sự hiện diện của Ngài, Ngài bồng bế ta nhưng ta cứ tưởng rằng mình đi vậy.”
Dẫu biết rằng, hành trình này sẽ không thiếu thập giá. Nhưng với niềm tin tôi khao khát để Ngài chiếm hữu, có như thế tôi tìm được niềm vui, hạnh phúc và sự tự do đích thực.
Này hỡi bạn, hãy để Đức Kitô chiếm lấy bạn, chiếm lấy mọi sự nơi con người bạn để đánh tan đi những mệt mỏi, chán nản, thất vọng trong tâm hồn bạn.
Hãy trao tặng tâm hồn bạn cho Đức Kitô, cho Ngài mượn tâm hồn bạn, hay nói đúng hơn, hãy để tâm hồn bạn cho Ngài chiếm, để Ngài bắt đầu lại cuộc sống Ngài ngay trong bạn.
“Lạy Chúa, Ngài đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của Chúa
Một tình yêu êm dịu và nhẹ nhàng
Một tình yêu vững bền mãi mãi
Trái tim con nhỏ hèn, biết lấy chi đáp lại tình Ngài
Chỉ mong sao được yêu Chúa,
Trọn từng phút từng giây, trọn cuộc sống này.”
(Chúa đã chiếm hữu con – Giang Tâm)
Maria Hồng Hạnh (Khấn tạm), FMI
(Ý tưởng từ cuốn sách “Hãy để Đức Kitô chiếm lấy bạn” của Albert Peyriguère và bài hát “Chúa đã chiếm hữu con” của Giang Tâm”