Lời nguyện tín hữu: Chúa nhật XXVIII TN - Năm C
“Khi thấy mình được khỏi, người ấy liền trở lại tôn vinh Thiên Chúa.”
Chủ tế: Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chính nhờ đức tin mà con người được chữa lành và được cứu độ. Với tâm hồn đơn sơ, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tâm tình tạ ơn và lời cầu xin chân thành.
1. “Khi thấy mình được khỏi, người ấy liền trở lại tôn vinh Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha và các Mục tử trong Hội Thánh, luôn nhận ra ân huệ Chúa ban trong sứ vụ của mình, để hướng dẫn Dân Chúa sống tâm tình tạ ơn. Xin cho đời sống chứng tá của các ngài trở nên dấu chỉ sống động, giúp mọi người nhận biết Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành và cùng đích của cuộc đời.
2. “Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các Quốc gia, biết mở rộng lòng mình đón nhận Chân Lý qua lương tâm ngay chính, để cùng nhau xây dựng xã hội công bằng, tôn trọng sự thật và phục vụ con người trong yêu thương.
3. “Khi đang đi thì họ được sạch.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương đến những vùng đang gánh chịu thiệt hại do ảnh hưởng của bão lụt vừa qua, đặc biệt các anh chị em tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và vùng lân cận. Xin Chúa ban thêm lòng tin và niềm cậy trông, để trong mọi hoàn cảnh, họ luôn cảm nghiệm được sự nâng đỡ và lòng thương xót của Chúa.
4. “Đức Giêsu nói: Lòng tin của anh đã cứu anh.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn đang tham dự Thánh lễ, luôn được ơn kiên vững trong đức tin, biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa. Để qua cuộc sống thường ngày, mỗi người trở nên chứng nhân của lòng thương xót và tình yêu cứu độ.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy rằng, chính nhờ đức mà con người được cứu độ. Xin cho chúng con mỗi ngày biết vun đắp và ươm mầm đức tin không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Học viện Huế, FMI