Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần XXVII Thường niên
Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
* Lời Chúa: Lc 11,27-28
Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28)
* Văn Kiện TTN XXII số 21: Lời Chúa: Kim chỉ nam của hiệp hành
Lời Chúa là kim chỉ nam và nền tảng vững chắc cho đời sống thánh hiến, định hướng mọi suy nghĩ, hành động và quá trình phân định ý Chúa. Lắng nghe và sống Lời là điều kiện tiên quyết để sống hiệp hành, vì Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn và là nguồn mạch của mọi sự phân định.
* Suy niệm:
Lời Chúa là ngọn đèn, giúp con người phản tỉnh về lời nói, hành động của mình. Trong cuộc sống, hạnh phúc là điều mà ai trong chúng ta cũng luôn khát khao và mong chờ. Đó có thể là những thành công, may mắn và ngay cả có một mái ấm gia đình. Tuy nhiên, những hạnh phúc đó chỉ là tạm thời, chóng qua. Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đi tìm hạnh phúc đích thực, một người phụ nữ lên tiếng với Đức Giêsu: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm!”. Nhưng, Ngài đã đáp lại rằng: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. Như vậy, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta: Hạnh phúc đích thực hệ tại ở việc gắn bó và thực hành Lời trong cuộc sống. Đó là con đường tắt và trọn vẹn để chiếm lấy hạnh phúc viên mãn. Ngài đã đề cao Mẹ, khi để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của mình. Nhờ đó, Mẹ luôn nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong mọi biến cố. Đó cũng chính là tinh thần hiệp hành với Thiên Chúa và tha nhân nơi Đức Maria.
Văn kiện chỉ cho chúng ta nền tảng của tất cả mọi thứ trên trần gian này, đó chính là Lời Chúa. Vì Lời như lưỡi gươm sắc bén, phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; Lời đó phê phán mọi tư tưởng của lòng người. Lắng nghe và sống Lời là điều kiện tiên quyết để sống hiệp hành. Vì thế, để sống đẹp lòng Thiên Chúa, chúng ta hãy yêu mến Lời và để cho Lời của Ngài hướng dẫn cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ cho chúng con thấy hạnh phúc thật đến từ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, mở lòng đón nhận, suy gẫm và trở thành người của Lời để chính nhờ Lời của Chúa hướng dẫn, chúng con trở nên dấu chỉ của Nước Trời mai sau.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em nhớ câu Lời Chúa “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.
Học viện SG, FMI