Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXVIII Thường niên - năm C
“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 17,15)
* Lời Chúa: Lc 17,11-19
“Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.” (Lc 17,15)
* Văn kiện TTN XXII, số 21:
“Trung thành với các phương thế thiêng liêng là nền tảng cho đời sống tâm linh vững chắc. Chị em cần ý thức tầm quan trọng của việc hồi tâm qua việc xét mình và nhận định ngày sống.”
* Suy niệm:
Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay kể lại hình ảnh người phong hủi, sau khi được chữa lành, đã quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Hành động ấy không chỉ diễn tả niềm vui vì được khỏi bệnh, mà còn cho thấy một trái tim biết để ý và nhận ra ơn huệ của Chúa và tạ ơn Ngài. Lời tạ ơn trở thành dấu chỉ của một đức tin trưởng thành.
Văn kiện Tổng Tu nghị XXII số 21 nhắc nhở chúng ta: “Trung thành với các phương thế thiêng liêng là nền tảng cho đời sống tâm linh vững chắc. Chị em cần ý thức tầm quan trọng của việc hồi tâm qua việc xét mình và nhận định ngày sống.” Thật vậy, lòng tạ ơn không thể bền vững nếu thiếu sự hồi tâm mỗi ngày. Xét mình không phải để tự trách móc, nhưng để nhận ra dấu chỉ tình thương của Chúa và đáp lại bằng thái độ sống trung tín hơn.
Nhìn vào gương Mẹ Maria, ta thấy bài ca Magnificat là lời tạ ơn thấm đẫm niềm tin. Mẹ đã biết dừng lại, chiêm ngắm và nhận ra những điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi mình. Nếu người phong hủi quay trở lại để ca tụng Thiên Chúa, thì trong đời tu, mỗi lần hồi tâm chính là một lần ta trở về, để tạ ơn và để đời mình được đổi mới.
Lạy Chúa, xin cho con biết quay trở về với Chúa trong từng ngày sống, để trái tim con luôn vang lên lời tạ ơn và trung tín bước theo Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em được mời gọi dành ít phút hồi tâm và ghi lại một điều cụ thể trong ngày để dâng lời tạ ơn Chúa.
Học viện SG, FMI