Học Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng - Chị em FMI - Vùng Sài Gòn

Thế là một năm học đã khép lại với biết bao hồng ân và tình thương của Chúa. Khởi đầu cho những tháng ngày hè, chị em Vùng Sài Gòn...


Thế là một năm học đã khép lại với biết bao hồng ân và tình thương của Chúa. Khởi đầu cho những tháng ngày hè, chị em Vùng Sài Gòn được về học tập, bồi dưỡng tại cộng đoàn Bêtania, Thủ Đức. Nội dung chương trình bồi dưỡng năm nay dựa theo mục tiêu ban đầu mà hội Dòng đã đề ra. Đó là các chị em tích cực học hỏi, đào sâu Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Chuyên đề này được cha Đaminh Phan Hưng hướng dẫn từ ngày 30/5 đến 1/6.

 IMG_3939

Tuy thời tiết oi bức nhưng các chị em đã tham gia học rất tích cực. Sự hiện diện của các Bà hưu dưỡng liên tục trong suốt ba ngày đã làm cho các chị em hết lòng cảm phục và được khích lệ. Các chị em ở nhiều cấp với nhiều độ tuổi khác nhau, song tinh thần học hỏi đều rất trẻ trung, hăng say qua việc tích cực tham gia phát biểu, trả lời các câu hỏi; đặc biệt trong giờ thảo luận cuối buổi học. Trong buổi học cuối cùng, mỗi tổ nhận một đề tài để thảo luận và trình bày. Thời gian để chuẩn bị ngắn ngủi và eo hẹp, nhưng các tổ đã nỗ lực thảo luận, họp nhóm, phác thảo nội dung, phân chia công việc, hóa trang… Kết quả là cả 5 tổ đều thể hiện khá thành công đề tài của tổ mình với nội dung đầy đủ, rõ ràng và cách thức trình bày mang đậm nét sáng tạo, độc đáo và hấp dẫn.

IMG_3917

Nhiệt tình, hết mình cộng tác làm việc chung đã đem đến cho chị em bầu khí vui tươi, chan hòa, ấm tình chị tình em. Để có được điều đó, không thể không kể đến sự tận tình, chu đáo từ phía Cha hướng dẫn. Nội dung của bài học đã được Cha chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng qua các tài liệu sách vở, qua trình chiếu Powerpoint và những đoạn video clip ngắn minh họa giúp chị em dễ tiếp thu, nắm bắt vấn đề. Đặc biệt những chia sẻ, hướng dẫn của Cha liên hệ cách cụ thể và sát với thực tế giúp ích nhiều cho chị em trong đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn, đời sống tông đồ… và đặc biệt là việc sống căn tính người tu sĩ. Những bài học không chỉ là những kiến thức trên sách vở, nhưng là những ý lực sống để chị em tích cực đào luyện, canh tân, hoán cải và sống tốt ơn gọi của mình. Một khích lệ nhỏ nhưng không kém hiệu quả trong buổi học, đó là những món quà được trao tặng cho những cá nhân phát biểu, trả lời các câu hỏi; những món quà chung cho tổ trong phần thảo luận theo đề tài. Tạ ơn Chúa về muôn vàn ơn ban thiêng liêng cũng như những món quà vật chất Chúa dành cho mỗi chị em chúng con.

 Bên cạnh việc học tập, chị em còn được quy tụ cùng nhau trong giờ Tĩnh nguyện Bế mạc tháng hoa và ngày giỗ của Đức cha Chabanon. Trong bầu khí thân thương, chị em cùng hiệp nhất với nhau dâng lên Mẹ những cánh hoa tươi thắm, những lời ca tiếng hát kèm theo lời kinh Mân Côi tượng trưng cho tấm lòng của đoàn con thảo yêu mến Mẹ, luôn trông cậy, phó thác nơi Mẹ. Chị em cùng nhau ôn nhớ về Đấng Sáng Lập, tri ân và dâng lên Cha Tổ Phụ những tâm tình hiếu thảo mến yêu. Lòng yêu mến đặc biệt của Đức Cha đối với Mẹ Maria cũng thôi thúc chị em noi gương Cha luôn yêu mến Mẹ, sống tình con thảo với Mẹ.

 Cuối tháng 5 cũng là dịp Bổn Mạng của các chị Vĩnh Khấn. Tuy các chị em không hiện diện đông đủ song cộng đoàn đã gởi nhiều lời chúc mừng, nhiều cánh hoa xinh tươi cùng những món quà đến các Chị. Đặc biệt, chị em chung lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các Chị trong Thánh lễ sáng ngày 31/5.

 Ba ngày học tập ngắn ngủi đã trôi qua thật nhanh. Thời gian được ví như một mũi tên đã qua đi là không bao giờ trở lại. Tuy nhiên, chị em đã có rất nhiều điều để giữ lại cho mình. Đó là tình chị tình em, là tình yêu của Đức Cha tổ phụ, là sự chở che của Mẹ Maria và đặc biệt là sự “Hiện Diện” sống động của Thiên Chúa luôn dõi bước theo chị em trên mọi nẻo đường của đời môn đệ. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha mãi luôn đồng hành với mỗi người chúng con.

                                                          Kim Ngọc-FMI