Khóa Học Bồi Dưỡng Vĩnh Khấn Trẻ - FMI, Vùng Tây Nguyên ngày 18.4.2016

Trong dịp nghĩ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, chị em Vĩnh Khấn Trẻ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Tây Nguyên quy tụ về cộng đoàn Thiên...


Trong dịp nghĩ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, chị em Vĩnh Khấn Trẻ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùng Tây Nguyên quy tụ về cộng đoàn Thiên Phước (Plei Chuet) để tham dự khóa bồi dưỡng học tập. Khóa bồi dưỡng lần này với chủ đề: “Niềm vui Loan Báo Tin Mừng với Lòng Thương Xót Chúa” trong hai ngày 17 đến 18 tháng 4 năm 2016 đã quy tụ được trên 30 chị em Vĩnh Khấn Trẻ trong toàn vùng Tây Nguyên.

DSC09860

Từ đầu giờ chiều ngày Chúa Nhật 17 tháng 4 năm 2016, chị em gặp gỡ nhau và được chị M. Victorina Trần Thị Lam Hồng là Đại Diện Bề Trên Dòng tại vùng Tây Nguyên và đồng thời là người đứng ra tổ chức khóa bồi dưỡng huấn đức.

IMG_0547

Chị em gặp gỡ nhau, cùng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thiêng liêng và kinh nghiệm truyền giáo trong sứ mạng chị em đang phục vụ tại các vùng truyền giáo chuyên biệt của Hội Dòng nơi vùng Tây Nguyên này. Bên cạnh những thuận lợi, những thành quả đạt được; chị em chia sẻ cho nhau những khó khăn trong sứ vụ để chia sẻ với nhau và cùng giúp nhau tìm ra hướng giải quyết.

IMG_0525

Vào buổi tối sau giờ cơm chị em được nghe thầy Giuse Phạm Phúc Lộc (CSsR) chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận với anh chị em sắc tộc. Thầy Lộc là người đã sống với anh chị em dân tộc trên vùng Tây Nguyên này gần được 9 năm. Thầy chia sẻ cách hội nhập văn hóa vào văn hóa của người sắc tộc. Phương pháp học tiếng mà thầy cho là hiệu quả nhất của là đi vào làng, cùng ăn - cùng ở - cùng làm với họ. Gương sống của cha Tài (CSsR) mà người dân tộc gọi một cách thân thương là “Ơi Tài” được thầy nêu lên là gương sống của một vị linh mục chỉ còn cái xác của người kinh còn cái hồn lại là người dân tộc. Anh em sắc tộc gọi Ơi tài là Pô Hiam tức là một người tốt. Bước đường của Ơi Tài là bước đường của một con người đi bộ mà là đi bộ trong Thần Khí. Ngài đi bộ hàng trăm cây số, đi vào làng bằng đường rừng, con đường đầy chông gai và thú dữ luôn rình rập. Ơi Tài quả là một tấm gương can đảm, không sợ chết mà cho đến nay dù ngài đã ra đi về với Chúa nhưng vong linh ngài luôn ở mãi trong lòng những người sắc tộc miền Tây Nguyên.

IMG_0528

Bên cạnh đó, thầy Lộc còn chia sẻ cho chị em phương pháp chăm sóc sức khỏe. Thầy nêu lên những cách chăm sóc sức khỏe của người dân tộc là dùng toàn những cây lá tự nhiên, không dùng gia vị trong nấu ăn. Thầy còn khuyên chị em phải biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân bằng cách chuyên cần, kiên trì tập thể dục.

Sáng ngày 18 tháng 4, chị em tham dự thánh lễ do cha Micae Hoàng Quý Ân là cha Bề Trên của Dòng Chúa Cứu Thế tại Plei Chuet chủ tế.

DSC09853

Cũng trong buổi sáng, cha Giuse Trần Sỹ Tín (CSsR) chia sẻ cho chị em đề tài “Niềm vui Loan Báo Tin Mừng với Lòng Thương Xót Chúa.” Cha chia sẻ cho chị em sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của các cha Dòng Chúa Cứu Thế tại vùng Tây Nguyên này. Cha nói: Phúc Âm hóa là làm cho mỗi người trở thành Phúc Âm. Làm ở đây không phải tự sức mình làm mà là Chúa Thánh Thần làm trong mỗi người.

DSC09862

Vào buổi chiều trước khi chia tay để trở về với cộng đoàn, chị em lại ngồi bên nhau xem những video clip về những thong tin trong thế giới hôm nay. Từ đó chị em hiệp thông với mọi người trên thế giới, cùng chia sẻ với họ những nỗi đau, những mất mát và cầu nguyện nhiều cho thế giới, cho đất nước Việt Nam thân yêu.

IMG_0543

Thời gian bồi dưỡng ngắn ngủi trôi qua nhưng để lại trong lòng chị em những cảm nghiệm và biết bao kinh nghiệm quý báu. Đây là cơ hội cho chị em sau những ngày vất vả trong sứ vụ có dịp để được bồi dưỡng cả về thể xác lẫn tinh thần. Ước gì qua khóa học này chị em được đốt lên trong lòng hồn tông đồ nhiệt thành. Nhiệt thành làm chứng bằng đời sống dân thân phục vụ và nhiệt thành ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt là những người anh em sắc tộc chưa nhận biết Chúa, cho những người nghèo, người đau khổ mà chị em đang có cơ hội được tiếp cận, được phục vụ.

DSC09859

BTT - FMI vùng Tây Nguyên