Mẹ Dòng...

Hôm nay là “Ngày của Mẹ”, ngày để những người con bày tỏ tâm tình hiếu thảo của mình đối với mẹ, ngày dành riêng để những người...


Hôm nay là “Ngày của Mẹ”, ngày để những người con bày tỏ tâm tình hiếu thảo của mình đối với mẹ, ngày dành riêng để những người mẹ cảm nhận thiên chức cao quý Thiên Chúa đã tặng ban cho người phụ nữ, qua tâm tình của những người con.

Là tu sĩ, chúng ta không chỉ có người mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và nuôi ta khôn lớn bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tiếng hát ầu ơ và những câu ca dao đậm đà tình quê đưa ta vào giấc ngủ,… mà chúng ta còn có “Mẹ Dòng.”

Mẹ Dòng là nôi ấm, là điểm quy tụ, là môi trường huấn luyện, uốn nắn và nuôi dưỡng ta trở thành những cung phi của Đấng Tình Quân Giêsu. Hơn nữa, Mẹ Dòng còn cung cấp cho ta niềm tin vào cuộc sống, ý chí để vươn lên, tình yêu để phục vụ, lý tưởng để dâng hiến, Sứ Mạng để thực thi, Linh Đạo để bước đi và Đặc Sủng để Yêu Mến.

Hai tiếng “Mẹ Dòng” thiêng liêng và nồng ấm ấy mãi vỗ về trong trái tim người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tình yêu dâng hiến trong Ơn Gọi Yêu Mến với những rung cảm dạt dào. Ước mong sao tình yêu đối với Mẹ Dòng ngày càng lớn, càng sâu và tăng dần theo năm tháng, để tình yêu ấy như nhịp cầu nối kết tình yêu thương giữa chị em, và giúp chị em sống trọn vẹn tình yêu không chia sẻ với Đấng Lang Quân, cũng như sống tròn đầy tình con thảo với Mẹ Maria Vô Nhiễm.

Cát Trắng, FMI