Một ngày Hồng Ân

Hôm nay, Ngày Hồng Ân của toàn thể chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: Khai mạc Năm Thách Bách Chu Niên. Toàn thể chị em như cùng chung nhịp đập con...


Hôm nay, Ngày Hồng Ân của toàn thể chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: Khai mạc Năm Thách Bách Chu Niên. Toàn thể chị em như cùng chung nhịp đập con tim với niềm tri ân vô bờ bến về ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ hiền Vô Nhiễm tuôn đổ xuống trên Hội Dòng.

Tại cộng đoàn Richmond chúng em luôn có Thánh lễ vào mỗi thứ Sáu đầu tháng do cha Dòng Bênêdictô người Mỹ dâng. Một sự quan phòng đặc biệt vì Thánh lễ hôm nay lúc 8 giờ là đúng vào thời khắc “Khai mạc đêm diễn nguyện” tại Nôi Mẹ thân thương. Vì thế, từ nơi xa chúng em hướng về đêm diễn nguyện, cùng với cha chủ tế và quý ân nhân để dâng thánh lễ thật sốt sắng cầu xin Chúa ban cho mọi sự tốt đẹp trong đêm diễn nguyện và cho Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh của Mẹ Dòng.

    

Trong bài giảng qua câu Lời Chúa Lc 5,34 “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ”, cha đã dí dỏm nói “Chẳng lẽ hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng mà là ngày Lễ trọng đại của Hội Dòng các soeur mà các soeur lại ăn chay sao?”...Và như sứ điệp Chúa muốn gửi trong bài Tin Mừng, cha cũng cầu chúc cho các soeur luôn có “Rượu mới và bầu da mới” trong Năm Thánh Hồng Ân này.

Sau Thánh lễ, cha và quý ân nhân chụp hình lưu niệm ở góc sử của cộng đoàn và mọi người cùng dùng điểm tâm với nhau trong tình thân ái, đơn sơ gần gũi.

Sau đó, 4 chị em bắt tay vào việc công việc của mình, chị thì làm bánh cho người ta đặt hàng, em thì giữ trẻ…Tuy cộng đoàn vắng 2 chị đang về Nôi Mẹ dự lễ nhưng chúng em cảm thấy rất vui khi chu toàn bổn phận, một niềm vui không sao diễn tả được bởi chúng em dang được sống và chứng kiến Hồng ân 100 năm của Mẹ Dòng, niềm vui có một không hai trong cuộc đời. 

Tối đến, chúng em đi lễ tại Giáo xứ và Chầu Phép lành cùng với anh chị em giáo dân, rồi nhanh nhẹn về cộng đoàn để xem truyền hình trực tiếp Thánh lễ khai mạc Năm Thánh tại Nôi Mẹ, ai cũng háo hức hồi hộp chờ mong, dự xong Thánh lễ cũng gần 11 giờ đêm thế nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ mà cứ rạo rực trong lòng.

Đúng là Một Ngày Hồng Ân, từ sáng tinh sương đến khi chiều tà, chúng em được ngụp lặn trong niềm vui và ân sủng. “Năm Thánh đã đến nơi cửa ngõ Nôi Mẹ và trên toàn chúng ta”, như trong thư Chị Bề trên viết thăm chúng em ở Hải ngoại. Một niềm vui dâng cao và dâng tràn trong lòng mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, “ân huệ Chúa theo con trong từng hơi thở, từ ban mai cho đến hoàng hôn cuộc đời” bởi mọi sự Chúa đã quan phòng và cho diễn ra quá sức tốt đẹp, từ thời tiết đến tất tất cả. “Sr ơi! Trọng đại và tuyệt vời lắm Sr ơi! Ước chi các Sr về để chứng kiến…” đó là lời của Anh Davit - Trưởng hội Bác Ái DMI nhắn tin về chia sẻ với cộng đoàn.

Ôi Một Ngày Hồng Ân! một ngày mà Hội Dòng chúng con được lật qua trang sử mới. Xin cho chị em trong Hội Dòng nói chung và cách riêng trong cộng đoàn Richmond của chúng con được “bước đi trong Thần Khí, được nhờ Thần khí mà tiến bước” như trong bài hát chủ đề Năm Thánh đang vang lên trong tâm trí chúng con.

Mẹ Vô Nhiễm của chúng con ơi! từng phút, từng giây trong Năm Thánh này xin cầu bàu cho chị em chúng con được ý thức “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” Mẹ nhé!

Cộng đoàn Giuse Richmond, FMI