Cộng đoàn Hà Úc: Tĩnh nguyện khai mạc Năm Thánh

“Một trăm năm, trăm năm nhìn lại để cảm mến, tri ân tình yêu quan phòng của Chúa, chở che bao bọc của Mẹ Vô Nhiễm”. Hòa cùng với niềm...


“Một trăm năm, trăm năm nhìn lại để cảm mến, tri ân tình yêu quan phòng của Chúa, chở che bao bọc của Mẹ Vô Nhiễm”.

Hòa cùng với niềm vui dâng trào của chị em toàn Dòng đón mừng năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng, sáng nay, cộng đoàn Hà Úc quây quần bên nhau trong phòng truyền thống để khai mạc Năm Thánh.

Trong bầu khí linh thiêng của giây phút khởi đầu ngày mới, chị em khấu đầu trước Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ hiền Vô Nhiễm, hai Đấng Sáng Lập và các Chị tiền bối để dâng lên lời cảm tạ tri ân.

Tạ ơn Chúa vì 100 năm hồng ân Chúa ban cho Hội Dòng, cho Cộng Đoàn và qua từng chị em. Chị em ý thức sự hiện diện của mình trong thời điểm 100 năm của Hội Dòng là ân ban đặc biệt đến từ Thiên Chúa chứ không phải do ngẫu nhiên mà có. Bài hát chủ đề “Tiến bước theo Thần Khí” được cất lên như nhắc nhở chị em thêm một lần nữa xác tín hơn về tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong dòng chảy của mẹ Dòng. Vâng, chỉ có ân sủng của Chúa, chỉ có sự hướng dẫn thúc bách của Chúa Thánh Thần, Hội Dòng và từng chị em trong cộng đoàn mới có được một gia sản thiêng liêng như ngày hôm nay. Đặc biệt, chị em đang được sống và phục vụ trong cộng đoàn Hà Úc thân yêu, được thừa hưởng gia sản tinh thần và vật chất mà Quý Chị đi trước đã dày công vun đắp và để lại. Cùng với Thánh Thần và nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm, chị em hân hoan viết tiếp trang sử của Hội Dòng, cách riêng của Cộng Đoàn.

Lặng nhìn 6 ngọn nến lung linh cháy sáng trong 6 bình thủy tinh mỏng mảnh tạo thành hình chữ S với dải vải trắng xanh gợn sóng gợi nhớ về hình ảnh của 6 chị Tiên Khởi, dòng sông Hương thơ mộng và đất nước Việt Nam thân yêu. Quả thật, bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa đã làm cho 6 bình sành dễ vỡ ấy trở nên những ngọn nến thắp sáng lên niềm tin và hy vọng cho Hội Dòng, Xã Hội và Giáo Hội.

Bước vào Năm Thánh của Mẹ Dòng, 11 chị em trong cộng đoàn ý thức hơn về sự mỏng giòn yếu đuối của bản thân. Chị em ước mong mình tiếp nối bước chân của các Chị tiền bối, ngoan ngùy trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nên muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian.

Đoạn thư Gl 5,24-26 mà cộng đoàn suy gẫm hôm nay dẫn chị em hướng về tương lai với niềm hy vọng sống thánh trong mỗi phút giây. Kết thúc giờ tĩnh nguyện, chị em nắm tay nhau cất cao lời Kinh Lạy Cha nói lên ý chí cùng với nhau nên thánh và xây đắp tình hiệp thông huynh đệ cộng đoàn. Cộng đoàn cùng nhau nên thánh nghĩa là từng người trong cộng đoàn không ngừng nỗ lực yêu thương và tin tưởng nhau. Mỗi người nên thánh trong những lựa chọn sống của mình. Chọn để cho chị em và tha nhân trổi trang hơn mình. Chọn sống tử tế với những tất cả những ai mình gặp gỡ và phục vụ trong từng giây phút của ngày sống. Chị em viết những quyết tâm nên thánh của mình vào giấy để dâng lên Đức Mẹ như để nhắc nhở bản thân sống thánh mỗi ngày.

Cùng với Mẹ, chị em sốt sắng tán dương Thiên Chúa Chí Thánh qua giờ Kinh Sáng. Nguyện xin ân sủng Chúa ở cùng Cộng Đoàn và thánh hóa 11 chị em trong từng phút giây của ngày thánh.

Cộng đoàn Hà Úc, FMI (ngày 10/09/2019)