Cộng đoàn Tân Đức: Khai mạc Năm Thánh

Sau những ngày long trọng khai mạc Năm Thánh tại Nôi Mẹ, ngày 12/9 vừa qua, chị em trong cộng đoàn Tân Đức quy tụ trong nhà nguyện bé nhỏ, ấm...


Sau những ngày long trọng khai mạc Năm Thánh tại Nôi Mẹ, ngày 12/9 vừa qua, chị em trong cộng đoàn Tân Đức quy tụ trong nhà nguyện bé nhỏ, ấm cúng để dâng lời tạ ơn vì hồng ân Bách Chu Niên của Hội Dòng. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Hiền Vô Nhiễm, di ảnh hai Đức Cha, chị em dâng lên nén hương trầm cùng những cánh hoa tươi để tỏ lòng tri ân cảm mến các Ngài.

 

Dưới sự hướng dẫn của chị Phụ Trách, chị em ôn nhớ lại lịch sử trăm năm của Hội Dòng, với bao biến cố thăng trầm, nhưng trên tất cả mọi sự vẫn là sự yêu thương quan phòng của Chúa. Thật vậy, trong những tâm tình chia sẻ, chị em đều cảm nhận và thấm đẫm tâm tình tạ ơn: tạ ơn Chúa, Mẹ Vô Nhiễm, Hai Đức Cha và các chị tiền bối đã cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng và xây dựng Hội Dòng, để hôm nay thế hệ chúng em được thừa hưởng nhiều gia sản quý giá.

Theo tinh thần chủ đề của Năm Thánh: “Hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” chị em liên lỉ xin Thánh Thần dẫn dắt, hầu mỗi ngày nên thánh trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và để trang sử trăm năm mới của Hội Dòng được tiếp tục viết lên theo như lòng Chúa mong ước.

Trước khi kết thúc giờ tĩnh nguyện, chị em đón nhận chuỗi Mân Côi, đây là món quà Năm Thánh ý nghĩa mời gọi chị em sống điều Luật Sống 27: “Chuỗi Mân Côi là sợi dây liên kết toàn thể chị em với Mẹ và cũng là lời cầu xin tha thiết cho mỗi chị em trong Hội Dòng được ơn sống khiết tịnh suốt đời”.

Trong một trăm năm qua, chị em đã liên kết chặt chẽ với nhau không thể thiếu để thông truyền cho nhau tinh thần, gia sản thiêng liêng của Hội Dòng. Chúng con tin chắc nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ chị em chúng con sẽ tiếp nối sứ mạng loan truyền tình thương của Chúa giữa lòng đời hôm nay.

Cộng đoàn Tân Đức, FMI