Cộng đoàn Nội Hà: Khai mạc Năm Thánh Hồng Ân

Hòa trong bầu khí thánh của cả Hội Dòng, cách riêng vùng Tây Nguyên vừa mừng 50 năm hiện diện trên mảnh đất truyền giáo. Vào ngày 7/10/2019,...


Hòa trong bầu khí thánh của cả Hội Dòng, cách riêng vùng Tây Nguyên vừa mừng 50 năm hiện diện trên mảnh đất truyền giáo. Vào ngày 7/10/2019, cộng đoàn Nội Hà cũng tổ chức thánh lễ và giờ chầu Khai mạc Năm Thánh với ý nguyện dâng đời sống Năm Thánh của cộng đoàn lên Chúa Thánh Thần qua tay Mẹ hiền Vô Nhiễm.

 

Đây quả là điểm nhấn để chị em trong cộng đoàn tiếp tục được đốt nóng lòng tri ân đối với Thiên Chúa, với Mẹ hiền Vô Nhiễm, với các bậc tiền bối và từng chị, từng em trong Hội Dòng. Và đây cũng là thời gian chị em khẩn thiết nài xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn, trên các cộng tác viên, giáo viên, phụ huynh, học sinh…để trong mọi sự, mỗi người tùy theo vai trò, địa vị của mình đều được ơn khôn ngoan, can đảm mạnh mẽ “Tiến bước nhờ Thần Khí” (Gl 5,25).

Có thể nói, mỗi sự gặp gỡ đều là ân phúc của việc cho đi và lãnh nhận. Ai cũng sẵn sàng cho đi cái “tôi là” để đón nhận cái “chúng ta là”. Đây quả là một sự hòa quyện tuyệt vời, một niềm vui vỡ òa. Món quà tuyệt vời nhất mà mỗi người đều cảm nhận đó chính là phút linh thánh của việc dọn lòng-đọc kinh- lãnh nhận phép lành toàn xá để ra về trong sự hân hoan cùng với tâm tình tạ ơn- sám hối- canh tân.

Ngang qua những dịp lễ, những cuộc thăm viếng này, chị em lại vui mừng tạ ơn Chúa và Mẹ Dòng vì cộng đoàn Nội Hà lại tiếp tục có được nhiều hơn nữa những cơ hội truyền giáo mang đặc nét của Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong sự vui tươi, dịu hiền, sẵn sàng nói về Chúa, về Mẹ Vô Nhiễm, về Mẹ Dòng cho hết những ai có dịp đến và lưu lại nơi đây. Ước mong Năm Thánh với tình ca tri ân sẽ là nhạc khúc được chị em hát lên mỗi ngày qua từng giây phút sống: 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”

Cộng đoàn Nội Hà, FMI