"Một trời hồng ân" Cộng đoàn Nhà Mẹ mừng Năm Thánh Bách Chu Niên Hội Dòng

Năm Thánh Hồng Ân của Hội Dòng khai mở vừa tròn 4 tháng! 4 tháng hồng ân! Đây đó vùng này, cộng đoàn kia tổ chức lễ tạ ơn trong niềm vui,...


Năm Thánh Hồng Ân của Hội Dòng khai mở vừa tròn 4 tháng! 4 tháng hồng ân! Đây đó vùng này, cộng đoàn kia tổ chức lễ tạ ơn trong niềm vui, trong yêu thương cộng tác, trong sự tương giao thân tình với giáo quyền, chính quyền với các tôn giáo bạn, quả là hồng ân.

Chiều ngày lễ Chúa Hiển Linh, 5/1/2020, cộng đoàn Nhà Mẹ cũng tổ chức ngày tạ ơn Năm Thánh, không khách mời, không có sự rầm rộ bên ngoài, chỉ là niềm vui huynh đệ trong cộng đoàn. Trong những ngày trước lễ, chị em đi vào chiều sâu cầu nguyện, mỗi tổ có giờ chầu Thánh Thể riêng để chung tâm tình tạ ơn, sám hối. Ngoài ra để chuẩn bị cho buổi chiều sinh hoạt, các tổ ráo riết học lịch sử Hội Dòng, cùng nhau tập văn nghệ từ một chị cao niên đến một em nhỏ nhất đều năng nổ để thấy được tinh thần cao độ của chị em.

Giờ sinh hoạt đã đến, cả nhà rộn vang tiếng cười. Nhìn các tổ trong trang phục ngộ nghĩnh của mình, chị em thật sáng kiến. Qua cuộc thi đố vui với chủ đề: “Tôi yêu Hội Dòng” mới thấy được nỗ lực và sự hiểu biết của chị em về lịch sử Hội Dòng. Ban tổ chức đưa ra những câu hỏi mập mờ, dễ gây sự lẫn lộn vẫn không làm chị em nao núng. Những câu trả lời sai mang lại tiếng cười không ngớt.

Cuộc thi đọc kinh Năm Thánh tưởng là dễ ợt, thế mà khi cầm micro đứng giữa một đám đông, lời kinh đọc đến thuộc lòng bỗng dưng biến mất, nhìn chị em rụt rè e ấp, ngập ngừng, đọc cà lăm, quên trước quên sau...cả căn phòng nghiêng ngả trong tiếng cười.

Các tiết mục văn nghệ tổ 1 đón Xuân mới bằng sự xuất hiện chú lân, của mẹ Maria và 2 Đấng sáng lập rất độc đáo. Tổ 2 cùng ca khen Mẹ Maria trong liên khúc 10 bài hát về Mẹ, làm cộng đoàn như nghẹt thở vì hay và cũng vì... dài. Tổ 3 Năm Thánh về cờ xí rợp trời, trang phục ngộ nghĩnh. Tất cả tạo nên những tiếng cười như bất tận. Các cấp Thanh tuyển, Tiền tập, Học viện cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Tạ ơn Chúa, tất cả vì hồng ân Năm Thánh.

Cuối cùng trước khi trao phần thưởng, chị Bề Trên cám ơn ban tổ chức, khích lệ chị em với những nỗ lực, sáng kiến, nhất là tình huynh đệ hiệp thông, cộng tác. Sau đó, chị em tiếp tục chia sẻ với nhau qua bữa tiệc “buffet” do các cấp chuẩn bị. Tạ ơn Chúa, qua cuộc vui đã cho chị em những giây phút sảng khoái, những nụ cười không thể mua được bằng tiền bạc. Tạ ơn Chúa vì hồng ân Năm Thánh đang thổi bùng ngọn lửa nhiệt thành nên thánh trong chị em. Tạ ơn, xin tạ ơn vì một trời hồng ân Chúa đang ban.

Ban Truyền Thông, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!