Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, Maryland, USA - Mừng Năm Thách Bách Chu Niên Hội Dòng

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117,1) Thật là diễm phúc khi những người con cái của Mẹ...


“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

(Tv 117,1)

Thật là diễm phúc khi những người con cái của Mẹ Vô Nhiễm ở phương xa được hòa chung tâm tình tạ ơn với toàn thể chị em trong Hội Dòng mừng Hồng Ân 100 năm thành lập. Trong dịp này, cộng đoàn Maryland vui mừng chào đón chị Cecilia Hoàng Thị Cung, Cựu Phụ trách cộng đoàn trong nhiều năm qua; 2 chị cố vấn: chị Anna Trần Thị Kim Xuân, chị Maria Phạm Thị Kim Nga và em Maria Nguyễn Thị Lành, sinh viên du học đến chung vui mừng lễ với cộng đoàn. Tạ ơn Chúa vì công việc chuẩn bị phụng vụ, trang trí đến tiệc mừng đều có sự cộng góp đắc lực của các chị em.

Được sự ưu ái của Linh mục Phaolo Trần Xuân Tâm, Chánh xứ Giáo xứ Mẹ Việt Nam thuộc Giáo Phận Washington, chị em đã tổ chức thánh lễ và tiệc mừng vào chiều ngày 03/01/2020 lúc 6g00. Thánh lễ Tạ Ơn mừng Bách Chu Niên của Hội Dòng diễn ra thật long trọng và sốt sắng do cha Phaolô chủ tế cùng với 15 Linh mục đồng tế. Ngoài ra, còn có quý Thầy, quý Nữ tu, quý Ân nhân xa gần và đông đảo giáo dân trong Giáo xứ.

Bài hát ca nhập lễ “Xin chúc tụng…” được cất lên trong khi đoàn rước tiến vào nhà thờ hòa quyện tâm tình tri ân Chúa qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria Vô Nhiễm đã và đang làm biết bao điều kỳ diệu cho Hội Dòng trong suốt 100 năm.

Thánh lễ diễn ra bằng Tiếng Việt, trong bài giảng Cha chủ tế đã giảng lời Chúa bằng hai thứ tiếng. Ngài cảm ơn Hội Dòng đã gởi các chị em đến giáo xứ Mẹ Việt Nam phục vụ. Sự hiện diện đóng góp, cộng tác trong công tác mục vụ giáo xứ của chị em mang lại niềm vui, tăng triển đức tin và nhân bản cho con em trong giáo xứ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Elisabeth Đoàn Thị Thùy Liên đại diện cộng đoàn nói lời cảm ơn quý Cha và cộng đoàn đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Hội Dòng cách riêng cho chị em tại Maryland.

Bữa tiệc mừng tại phòng Basement của Giáo xứ diễn ra trong bầu khí thân tình, ấm cúng xen kẽ là các tiết mục văn nghệ với sự tham gia của các ca đoàn trong giáo xứ, các em thiếu nhi và chị em.

Chị em chào đón quý khách bằng vũ điệu bài hát chủ đề “Tiến bước trong Thần Khí”. Tất cả quan khách và các máy ảnh đều hướng về sân khấu, đây là điều rất ấn tượng cho họ, đặc biệt là các khách và ân nhân người Mỹ lần đầu tiên thấy các Sơ lên múa.

Các em thiếu nhi với vũ khúc “Tiếng hát Thiên Thần” đã làm cho cả Hội Trường như tràn ngập bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng.

Mười em nhỏ trường Giáo Lý và Việt Ngữ mặc áo Dòng múa bài “Khúc ca tạ ơn” làm cho nhiều người cảm động. Qua những cử điệu mềm mại, các em làm cho ai cũng trầm trồ và mong ước tương lai các em sẽ là các nữ tu Dòng CĐMVN. Anh MC Nguyễn Huy đã phỏng vấn các em rằng có ai muốn đi tu không, có 7 em trả lời là  “có” thật tuyệt vời. Xin cầu nguyện cho các em.

Bế mạc buổi tiệc, chị Kim Xuân, chị Kim Nga và chị Thùy Liên đã cùng cắt bánh sinh nhật mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Dòng. 6 chiếc bánh được dâng tặng bởi các gia đình anh chị Lan Toản, Kary Thảo và  anh chị Phúc Trân. Toàn thể quan khách cùng cất lên bài ca Happy Birthday Hội Dòng.

Tạ ơn Chúa qua biến cố này, chị em có cơ hội cảm ơn Cha chánh xứ Mẹ Việt Nam cũng như quý Ân nhân, Thân nhân. Hy vọng rằng, anh chị em người Việt cũng như người Mỹ có cơ hội biết về Hội Dòng nhiều hơn. Xin Thiên Chúa tiếp tục đổ ơn Thánh của Ngài xuống trên mỗi chị em, để cùng với Mẹ, chị em hăng say làm chứng về Chúa trong môi trường sống của mình.

Cộng đoàn Maryland, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!