Tuổi trẻ và ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Vào ngày 25/07/2020, Ban Mục vụ Ơn gọi vùng Tây Nguyên cùng với Tuyển viện Pleiku đã tổ chức ngày hội ơn gọi với chủ đề “Tuổi trẻ và...


Vào ngày 25/07/2020, Ban Mục vụ Ơn gọi vùng Tây Nguyên cùng với Tuyển viện Pleiku đã tổ chức ngày hội ơn gọi với chủ đề “Tuổi trẻ và ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”. Cộng đoàn Thánh Thể - Pleiku là nơi đón tiếp hơn 120 các bạn trẻ ở các Giáo xứ thuộc Giáo phận Kontum về sinh hoạt vui chơi. Có trên 70 em là người Kinh và 50 em là các sắc tộc khác nhau, tất cả các em đều là những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12.

Ngày hội ơn gọi được tổ chức với sự cộng tác của nhiều chị em ở các cộng đoàn trong Vùng. Sự hăng hái vui tươi, năng động nhiệt tình của các chị Vĩnh khấn và các em Thanh tuyển cũng là động lực và là dấu chỉ sự hiệp nhất để thu hút các bạn trẻ. Trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: Đức Giêsu là người trẻ ở giữa những người trẻ để làm gương mẫu cho người trẻ và để thánh hiến họ cho Chúa” (số 22). Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã nhắc nhở và khơi gợi lên trong chị em một sự thúc bách đến với người trẻ và cùng với các bạn trẻ hướng đến đời sống dâng hiến.

Từ 7h sáng, nhạc Năm Thánh vang lên trong bầu khí vui tươi, rộn ràng. Những chiếc xe lớn nhỏ chở các bạn trẻ, lần lượt tiến vào sân cộng đoàn. Những lời chào hỏi thân thiện cùng với tiếng cười nói vang lên rộn rã dường như xóa tan đi sự ngại ngùng của buổi đầu gặp gỡ. Các bạn nhanh nhẹn nhận khăn quàng, bảng tên rồi theo các chị “thiên thần” đi tham quan khuôn viên cộng đoàn, cùng nhau gặp gỡ làm quen, ghi lại những tấm hình với những khoảnh khắc rất tự nhiên.

Đúng 7h45 phút, các em quy tụ lại trong sân, cùng sinh hoạt khởi động với những trò chơi và tập những cử điệu của bài ca chủ đề “Nhiệt huyết tuổi trẻ Phú Xuân”. Sau đó, các em tiến vào phòng hội Thanh tuyển, chị Maria Phạm Thị Kim Nga, Đại diện Bề Trên vùng Tây Nguyên chào đón các bạn trẻ đến với Hội Dòng, trao gởi những lời nhắn nhủ thân tình và chị tuyên bố khai mạc ngày hội.

Mở đầu cho ngày sinh hoạt, các em được giới thiệu một đôi nét về Hội Dòng, được chia sẻ niềm vui của Hội Dòng trong Năm Thánh. Và các em được mời gọi sống niềm vui Năm Thánh với quyết tâm: “Tôi theo Đấng Thánh, tôi sống như Thánh, tôi đi làm Thánh”. Điều này được định hướng rõ ràng hơn qua giờ thảo luận theo từng nhóm nhỏ với các câu hỏi được Ban tổ chức đưa ra. Sau đó, các bạn trẻ đại diện cho tổ trình bày những thảo luận của tổ mình với nhiều ý tưởng thật phong phú.

Những trao đổi, thảo luận kết thúc cũng là lúc giờ cơm đã điểm. Bữa ăn như nối kết tình thân giữa các chị em và các bạn trẻ. Những giây phút ngắn ngủi này là cơ hội để chị em tiếp cận gần hơn với các bạn trẻ và các bạn trẻ cũng có dịp được giải tỏa những thắc mắc của mình về đời tu.

Sau giờ cơm trưa, các tổ bốc thăm, nhận những vật liệu và cùng nhau tạo ra những sản phẩm mang ý nghĩa hướng về Năm Thánh. Đây cũng là cách giúp cho các bạn trẻ có sự cộng tác làm việc chung và phát triển khả năng sáng tạo. Các nhóm đã nhanh chóng hoàn thành sản phẩm của mình và mặc cho nó một ý nghĩa hướng về Hội Dòng: con thuyền chở các chị Tiên khởi của Hội Dòng, con đường nên thánh qua hình ảnh thánh giá, cây xanh cho mầm non ơn gọi mới…

    

Tiếp đến, các bạn trẻ được dẫn đi trên con đường nên thánh qua các trò chơi thi đua. Tuổi trẻ với tinh thần hăng hái, đầy nhiệt huyết đã bất chấp cái nắng gay gắt của buổi trưa hè để giúp nhau tiến về đích. 

Tạm quên đi những hào hứng của những sinh hoạt vận động, các bạn trẻ bước vào giây phút hồi tâm để lắng nghe tiếng Chúa. Trong thinh lặng, mọi người đã khắc ghi lời cầu nguyện trong trái tim nhỏ và dâng lên Chúa như lời đáp trả sau một ngày tìm hiểu về ơn gọi tu trì Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hy vọng ngày hội để lại những dấu ấn tích cực và khơi lên trong lòng các bạn trẻ ước muốn dấn thân cho Nước Chúa trong ơn gọi tu trì.

Kết thúc ngày sinh hoạt, một bạn đại diện đã nói lên tâm tình biết ơn và những cảm xúc của mình khi đến Hội Dòng. Đáp lại tâm tình ấy, các chị trao cho các bạn trẻ lời kinh “Thánh Maria” và tràng chuỗi Mân Côi như một món quà nhắn nhủ chuyên chăm lần Chuỗi Mân Côi và tâm sự với Mẹ qua lời kinh để Mẹ sẽ dẫn dắt các em đến với Hội Dòng của Mẹ.

Đúng 16h30, các bạn trẻ bịn rịn chia tay sau thời gian ngắn ngủi của ngày sinh hoạt. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ hiền Vô Nhiễm đã đồng hành và hướng dẫn chúng con, dẫn dắt các bạn trẻ đến với Hội Dòng. Xin hết lòng cám ơn chị Đại diện, quý chị Vĩnh khấn trong Vùng đã cộng tác, giúp đỡ và cùng chúng em thao thức tìm những mầm non ơn gọi cho Hội Dòng. Cám ơn các bạn trẻ đã đáp lời mời gọi để đến với Hội Dòng. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả những ai đang thao thức tìm kiếm ơn gọi nên thánh trong đời sống thánh hiến.

Ban MVOG vùng Tây Nguyên, FMI